Hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao đã dừng lại trong bi kịch. Giữa mất mát đau lòng ấy, sự ra đi của một cô giáo mầm non trẻ tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Được biết, chiếc xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát chở theo đoàn thiện nguyện di chuyển từ Hà Nội tới điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, bất ngờ gặp sự cố, lao khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế không qua khỏi trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương.
Tai nạn bất ngờ đã biến chuyến đi sẻ chia thành ký ức đau lòng. Chiếc xe đưa theo ước mong mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao nhưng phải dừng lại giữa chặng đường trong sự mất mát không ai ngờ tới.
Trong số những người đã ra đi, sự mất mát của một cô giáo mầm non T.A. còn rất trẻ khiến đồng nghiệp, người thân và bạn bè không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng nghẹn ngào liên tục được gửi đến cô.

Bài đăng của T.A. về chuyến đi


Chú thích ảnh


Những lời chia buồn được gửi đến T.A.
“T.A ơi, về đến nhà rồi cậu ạ… Yên nghỉ nhé cô gái. Người con gái luôn tràn đầy năng lượng trong mắt chúng tớ, hẹn kiếp sau chúng mình vẫn sẽ là bạn với nhau.”
“Thương cô gái nhỏ. Nhận tin em mà bàng hoàng, không dám tin. Em đã sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa lắm, T.A ơi…”
“Bạn tôi ơi, tôi thương bạn lắm. Chơi với nhau từ thuở bé, lúc nào tôi cũng quý bạn vì bạn luôn vui vẻ, tích cực. Lớn lên rồi tôi vẫn ngưỡng mộ bạn vì bạn luôn nỗ lực làm việc, chăm chỉ, giỏi giang. Tôi không nghĩ là bạn lại phải chào thế giới này theo cách không ai mong muốn. Dù biết bạn không đọc được những dòng này, nhưng ở nơi xa, tôi mong bạn yên nghỉ.”
“Chị biết là em mà bàng hoàng quá, thương quá em ơi. Cô gái xinh đẹp, nhiều năng lượng. Yên nghỉ em gái nhé. Em đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và yêu thương.”
“Em ơi, có lẽ em sẽ chẳng thể đọc được những dòng này. Nhưng chị vẫn viết, viết để vơi nỗi lòng, viết để vơi nỗi nhớ mong. Chị vẫn luôn ghi nhớ bóng dáng em, một cô bé mà ai gặp cũng khó quên ngay từ ánh mắt đầu tiên: xinh đẹp, nhiệt huyết, rạng rỡ. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều có thể hình dung về em. Chị còn định đợi sau này em cưới, còn được em nhớ đến, còn đợi em mời, nhất định chị sẽ đi. Vậy mà sao lại như thế này hả em… Bất ngờ, hụt hẫng. Cứ nghĩ em ở một nơi lạnh, trong không khí những ngày cuối năm, chị lại buồn không thôi. Nhưng biết làm sao được em ơi. Em mãi mãi chỉ hơn 20… Mong nơi xa, em sẽ yên nghỉ…”
Có người vẫn chưa tin nổi sự thật. Có người nghẹn ngào nhắc lại những dự định còn dang dở, những lời hẹn rất đời thường chưa kịp thực hiện. Tất cả dừng lại ở hai chữ “giá như”.
Trước đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 do tài xế sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) điều khiển, chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.
Khi đến đoạn đường trên, xe có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng, khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khoảng 18h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được chuyển đến cấp cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí theo phác đồ chấn thương nặng. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương, tổn thương sọ não, xương khớp và nội tạng; một số bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu.
Nguồn: https://afamily.vn/vu-lat-xe-doan-thien-nguyen-o-lao-cai-lang-nguoi-truoc-nhung-loi-tien-biet-gui-co-giao-mam-non-tre-tuoi-236251228143024915.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load