Hai nhạc sĩ sở hữu kho tàng đồ sộ tới 700 ca khúc chủ yếu viết cho thiếu nhi, trong đó nhiều bài hát đi cùng năm tháng.
Danh sách “50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX” không chỉ là sự tôn vinh những giai điệu đi cùng năm tháng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền bỉ của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam. Trong tuyển tập này, đáng chú ý có tới 7 ca khúc của hai nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân, những người đã dành trọn sự nghiệp để gieo mầm âm nhạc trong tâm hồn nhiều thế hệ trẻ em Việt.
Các ca khúc như Bác Hồ – Người cho em tất cả, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Đi học về, Những bông hoa những bài ca, Mùa hè ước mong… không chỉ quen thuộc trong trường học, chương trình thiếu nhi, mà còn trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ công chúng.

Nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân thời trẻ
Cặp song sinh đặc biệt của âm nhạc Việt Nam
Nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân sinh ngày 18/6/1942, quê gốc Vĩnh Yên. Là cặp anh em song sinh, Hoàng Long chào đời trước em trai 15 phút. Sự tương đồng về ngoại hình khiến ngay cả những người hoạt động lâu năm trong Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng từng nhiều lần nhầm lẫn giữa hai ông.
Tuổi thơ của hai nhạc sĩ gắn liền với những biến động lớn của đất nước. Năm 12 tuổi, Hoàng Long – Hoàng Lân phải xa mẹ khi bà vào miền Nam. Việc liên lạc dần đứt đoạn và phải đến khi tròn 33 tuổi, hai anh em mới có dịp đoàn tụ, gặp lại mẹ sau nhiều năm xa cách. Những trải nghiệm sớm về chia ly, thiếu thốn tình thân được cho là đã góp phần hình thành chất nhân văn sâu lắng trong âm nhạc của hai ông sau này.
Ngay từ sớm, Hoàng Long – Hoàng Lân đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc rõ rệt. Năm 1959, ca khúc Em đi thăm miền Nam ra đời, nhanh chóng được thiếu nhi yêu mến và trở thành dấu mốc mở đầu cho con đường sáng tác, đặc biệt là mảng âm nhạc thiếu nhi của hai anh em.
Sau đó, cả hai cùng thi đỗ và theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tốt nghiệp, hai nhạc sĩ vừa sáng tác, vừa tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu âm nhạc.
Nhạc sĩ Hoàng Long giảng dạy tại Cao đẳng Nhạc họa, Nhạc viện Hà Nội và tham gia nghiên cứu giáo dục âm nhạc tại Viện Khoa học Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong khi đó, nhạc sĩ Hoàng Lân từng tu nghiệp tại Viện Sư phạm âm nhạc Zoltán Kodály (Hungary), trước khi trở về nước giảng dạy tại Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường.

Nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân cùng làm công tác giảng dạy, sáng tác (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)
Âm nhạc giản dị nhưng bền bỉ với thời gian
Âm nhạc của Hoàng Long – Hoàng Lân được đánh giá cao bởi sự giản dị, trong sáng, dễ hát, dễ nhớ, không cầu kỳ về kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc. Chính sự mộc mạc ấy đã giúp các sáng tác của hai ông trở thành một phần không thể thiếu trong các trường học, sân khấu, chương trình thiếu nhi…
Trong suốt sự nghiệp, hai nhạc sĩ sáng tác hơn 700 ca khúc, phần lớn dành cho thiếu nhi. Dù là hai cá thể sáng tạo độc lập, Hoàng Long và Hoàng Lân luôn phối hợp chặt chẽ trong quá trình sáng tác. Khi thì người viết bản thảo, người tham gia hoàn thiện. Cũng có lúc người tìm chủ đề, người phát triển thành ca khúc.
Nhiều tác phẩm của hai ông đã trở thành “kinh điển” của âm nhạc thiếu nhi Việt Nam như Em đi thăm Miền Nam (1959); Cô giáo vùng cao (1960); Đi học về (1961); Bác Hồ – Người cho em tất cả (1975); Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác (1978); Đường và chân (thơ: Xuân Tửu) (1982); Vì sao con mèo rửa mặt (1982).
Năm 2012, Hoàng Long – Hoàng Lân được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho loạt tác phẩm tiêu biểu Bác Hồ – Người cho em tất cả, Em đi thăm miền Nam, Đi học về, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Những bông hoa những bài ca, Mùa hè ước mong, Kể chuyện con trâu gầy, Tiếng gõ cửa, Cùng múa hát dưới trăng, Mèo con đi học, Nụ cười đi học, tuyển tập Âm nhạc tuổi thơ.

Hình ảnh tư liệu về các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân
Không chỉ sáng tác ca khúc, hai nhạc sĩ còn viết nhạc cho phim hoạt hình, kịch múa rối, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Mới đây, Hoàng Long – Hoàng Lân cùng gia đình đã trao tặng nhiều bản thảo, tư liệu và hiện vật quý giá liên quan đến sự nghiệp sáng tác của mình cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.
Từ những giai điệu trong trẻo, giản dị, Hoàng Long – Hoàng Lân đã lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ Việt suốt nhiều thập kỷ. Âm nhạc của họ không chỉ là ký ức, mà còn là nền tảng bền vững cho bao thế hệ thiếu nhi.
Nguồn: https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/kien-thuc/cap-nhac-si-song-sinh-duy-nhat-viet-nam-duoc-nhan-giai-thuong-nha-nuoc-so-huu-7-ca-khuc-lot-top-hay-nhat-the-ky-476399.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load