Trên trang cá nhân, nghi phạm vụ án mạng ở Đồng Nai – Lê Sỹ Tùng thường xuyên có những chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Trong mắt nhiều người, hắn cũng như bao thanh niên khác. Không ai ngờ đây lại là tên sát nhân cướp đi mạng sống của 3 người trong nháy mắt.
Ngày 6/10, VnExpress đưa tin, một lãnh đạo của Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã cùng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước cũ). Tùng chính là nghi phạm bắn chết 3 người trong gia đình ông Đỗ Duy Thiên, gây chấn động dư luận những ngày qua.
Thông tin về việc bắt giữ nghi phạm nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. “Thám tử mạng” đã nhanh chóng lần ra tài khoản Facebook cá nhân của đối tượng Tùng.
Theo quan sát, Tùng là người đam mê du lịch, đặc biệt là đi phượt. Bài đăng gần nhất của hắn là chuyến đi đến Vườn quốc gia Bù Gia Mập hôm 20/7, kèm dòng chú thích: “Chuyến đi ngắn đến thiên nhiên hoang dã. Thư giãn cùng anh em đam mê giữa rừng xanh, thác nước êm dịu”.

Sau khi bị bắt giữ, trang cá nhân của Tùng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người để lại bình luận bàng hoàng, chỉ trích kẻ thủ ác. Không ít người vẫn khó tin rằng, một người với cuộc sống tưởng chừng bình lặng và yêu thiên nhiên như thế lại có thể ra tay tàn độc đến vậy.


Đáng chú ý, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện một chi tiết đáng chú ý. Trong loạt ảnh cũ trên trang cá nhân, Tùng từng đăng tải một bộ trang phục có kiểu dáng khá giống với bộ quần áo xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh ghi lại tại hiện trường vụ án.


Chi tiết này ngay lập tức được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người rùng mình vì sự tương đồng. Tuy nhiên, hiện đây mới chỉ là phỏng đoán từ cộng đồng mạng, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy đó chính là trang phục nghi phạm mặc khi gây án.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các dấu hiệu bất thường trong hành vi của nghi phạm.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load