Theo lời kể của chị Đ.T.B. (cô ruột cháu bé), bố cháu là anh Đ.V.H. (41 tuổi), hiện đang sinh sống tại tòa nhà V2, chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.
Năm 2010, anh H. kết hôn với chị N.T.H.N., nhưng đến năm 2014, chị không may qua đời trong một vụ tainan giao thông. Anh H. và vợ cũ có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H. (nay 13 tuổi).
Sau khi mẹ mất, hai bố con anh H. sống nương tựa vào nhau. Đến năm 2022, anh H. tái hôn với chị N.😭. (40 tuổi) sau đó tiếp tục sinh hai bé sinh đôi (1 trai, 1 gái).
“Đầu năm 2025, khi gia đình có đám hiếu, anh trai tôi cùng vợ và các con về quê để lo công việc. Chị T. đã mang rất nhiều thư về nhà để mọi người trong gia đình biết cháu rất hư. Nhưng thực ra những bức thư này theo lời cháu kể là do lúc đó mẹ đã bắt viết, viết đúng theo ý của mẹ. Bức thư rất dài, nói xấu nhiều vấn đề. Gia đình tôi khi đó có cảm giác cháu đang không an toàn và có chia sẻ với anh trai.

Anh H. bình thường đi làm, công việc rất bận, còn chị T. luôn thể hiện mình là người tốt trước mặt mọi người, luôn tỏ thái độ niềm nở, tươi cười, mẹ con tỏ rõ tình cảm yêu thương nhau nên anh trai tôi không mảy may nghi ngờ. Anh cứ nghĩ con được sống trong tình yêu, bao bọc của vợ kế”, chị B. chia sẻ.
Theo chị B., khi gia đình cảnh báo, anh H. đã giật mình xem lại camera từ nhiều ngày trước thì mới ngỡ ngàng biết con không hề nói dối.
“Thực sự khi biết sự việc qua xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, mọi người trong gia đình cố kiềm chế lại để mọi việc êm xuôi, không ồn ào vì anh H. và chị T. cũng có 2 con chung. Gia đình cũng cho cháu tạm nghỉ học sang nhà người thân ít ngày ổn định lại do sang chấn tâm lý, hoảng loạn”, chị B. cho hay.
Chị B. cũng cho hay, sau khi trẫn tĩnh tinh thần ít ngày, người thân động viên để bé trai tiếp tục đi học. Sau sự việc trên, anh H. cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T. có những động thái không hay, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận. Cháu tôi ngoan và hiền lắm. Dù bị đối xử như thế nào cũng chưa bao giờ kêu than, chia sẻ với bố hay ông bà và mọi người trong gia đình. Nghĩ lại mà thương cháu vô cùng.
“Sau sự việc được chia sẻ, trong sáng nay Công an phường Kiến Hưng cũng đã liên hệ với anh trai tôi để xác minh làm rõ.”, chị B. nói thêm.
Liên quan đến thông tin được cho là của 1 bé trai viết “tâm thư” về cuộc sống với “dì ghẻ lên mạng xã hội, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load