1 bệnh viện Việt Nam vừa khai trương khu nhà lưu trú miễn phí cho người nghèo, góp phần san sẻ gánh nặng cho các gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 3/8, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động nhà lưu trú “Hiểu và Thương”, phục vụ miễn phí cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, nhà lưu trú “Hiểu và Thương” nằm cạnh khoa ung bướu của bệnh viện, có diện tích 120m2, được bố trí 40 giường nghỉ. Các thiết bị cơ bản như điện thắp sáng, quạt gió điện, tủ cất giữ đồ dùng cá nhân được lắp đặt đầy đủ.

Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” được xây dựng khang trang và đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống)
Công trình do nhóm thiện nguyện phối hợp cùng bệnh viện xây dựng với kinh phí gần 500 triệu đồng, qua đó góp phần san sẻ gánh nặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Râu Lem ở xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) có người nhà đang điều trị ở bệnh viện, chia sẻ với báo Tuổi trẻ trong nước mắt: “Nhờ có chỗ nghỉ miễn phí này mà tôi đỡ phải nằm vạ vật ngoài hành lang mỗi ngày. Mỗi đêm tiết kiệm được vài chục ngàn để lo chữa trị bệnh cho con. Tôi mừng không nói nên lời”.
Bác sĩ Lê Huy Thạch – giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận – cho biết đây là mô hình nhân ái, được bệnh viện vận động thực hiện bằng hình thức xã hội hóa, góp phần chăm lo sức khỏe tinh thần cho người nhà bệnh nhân, những người vốn đã quá mệt mỏi và lo toan vì bệnh tật.
“Công trình nhà lưu trú “Hiểu và Thương” sẽ là nơi giúp cho người nhà bệnh nhân giảm bớt những lo toan, vất vả để an tâm chăm sóc bệnh nhân điều trị dài ngày, góp phần tạo nên môi trường chăm sóc sức khỏe nhân văn và an toàn”, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết.
“Thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động nhân ái để từng bước xây dựng Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đạt mục tiêu là bệnh viện thân thiện, nhân văn, chuyên nghiệp”.

Tủ đồ và nhiều tiện nghi khác được bố trí trong nhà lưu trú.(Ảnh: ĐỨC CƯỜNG/báo Tuổi trẻ)
Mô hình nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân không xa lạ ở Việt Nam, với chi phí khác nhau tùy theo quy định của mỗi bệnh viện. Mô hình này đã được ghi nhận tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện Quân y 175…
Các bệnh viện cho biết mô hình này giúp người nhà bệnh nhân có chỗ ở đảm bảo sức khỏe, đồng thời tiết kiệm chi phí trong suốt quá trình điều trị cũng như chăm sóc người nhà.
Đồng thời, khu vực lưu trú còn giúp đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế tình trạng người nhà bệnh nhân phải nằm vạ vật ở các hành lang hoặc gầm cầu thang.
News
Chúc mừng các b/ệ:.nh nh:.ân u:.ngth:.u, vậy là từ nay có v:.ắc xjn rồi!
Vắc xin ung thư của Nga đã hoàn tất các thử nghiệm tiền lâm sàng, chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu…
Đại diện EVN nói gì khi người dân tự lắp công tơ điện để đối chứng?
Trước lo ngại số liệu được tính trên hóa đơn tiền điện có chính xác hay không, một số người dân đã tìm mua thêm công tơ điện để đối chứng. Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện…
Bà h0ả n:.ổi gi:.ậ:.n giữa rằm trời ơi: Iử:a sáng r:.ực một góc trời thế này…
Chiều 6/9, tại khu vực Khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống (phường Việt Hưng, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy, khiến khói lửa bao phủ nhiều nhà xưởng trong khu vực. Theo thông tin ban đầu, khoảng…
Trời ơi tính khoản lỗ của EVN vào giá điện thật sao? Cách tính thật…
Bộ Công Thương đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá chưa được bù đắp vào giá điện. Thời gian dự kiến trình ban hành trong tháng 9. Bộ Công Thương vừa…
Chúc mừng ai “ôm” vàng miếng: Giá chính thức lên đ:.ỉ:.nh
Giá vàng hôm nay 7/9/2025 tiếp tục leo lên đỉnh cao mới sau báo cáo việc làm tại Mỹ yếu hơn dự kiến. Giá vàng trong nước chính thức vượt 135 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hôm nay 7/9/2025…
Gia cảnh nam quân nhân 6 số vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 để về thăm mẹ thì… Thương quá trời ơi!
Quân nhân Đỗ Ngọc Hải, sinh năm 2006, quê ở xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, thuộc Trung đoàn 43, sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ tại A80 và được về phép thăm gia đình, đã…
End of content
No more pages to load