Sau khi kêu oan không thành, Lê Thanh Nhất Nguyên đã được giảm án 1 năm tù vì tác động của gia đình nộp tiền khắc phục hành vi “giả chùa, giả sư” lừa tiền ủng hộ.
Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của Nhất Nguyên, giảm từ 9 xuống 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, HĐXX đồng quan điểm với VKS về việc bị cáo kêu oan nhưng các chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội.
Theo kết luận, cơ sở của bà Cúc không phải là nơi thờ tự được pháp luật công nhận, cũng như không được Nhà nước cấp phép tổ chức sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những người sinh sống tại đó không phải là tăng ni, và các em nhỏ cũng không phải là trẻ mồ côi, điều này đã được xác thực bằng bản khai nhân khẩu và giám định DNA, được coi là bằng chứng khoa học. Bị cáo còn có các tình tiết tăng nặng, bao gồm việc phạm tội nhiều lần và nhắm vào người trên 70 tuổi.
Tuy nhiên, tòa ghi nhận bị cáo đã liên hệ gia đình và người bào chữa nộp số tiền khắc phục hơn 270 triệu đồng – là tình tiết mới, nên giảm án cho bị cáo.

Lê Thanh Nhất Nguyên được giảm án 1 năm tù.
Dựa trên bản án sơ thẩm, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, 13 người khác và một số trẻ em đã chuyển đến sinh sống tại nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, nhóm người này tự đặt tên cho cơ sở là “tịnh thất Bồng Lai”, trong khi ông Vân tự phong mình là “trụ trì”. Họ còn tự cạo tóc, mặc y phục giống như người tu hành Phật giáo, dùng các danh xưng như “thầy”, “sư phụ”, “đệ tử” và tự tổ chức các nghi lễ quy y, xuất gia cho các thành viên.
Trên mạng xã hội, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và ông Lê Tùng Vân giới thiệu nơi sinh sống ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’ là chùa, tự nhận mình là sư thầy, các đứa trẻ sống tại đây là chú tiểu, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.
Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đăng thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình lên kênh YouTube “5 Chú Tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” có nội dung: “mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé”.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nhất Nguyên về trại giam, sau phiên xử.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến 2021, bằng những hành vi gian dối, Nhất Nguyên đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng hơn 365 triệu đồng từ những người đóng góp, để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Vào ngày 4/1/2022, tại một quán cà phê thuộc ấp 3A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, cơ quan điều tra đã phát hiện Nhất Nguyên đang nhận 100 triệu đồng từ một người quyên góp và đã mời đối tượng về trụ sở làm việc.
Người bị hại này cho biết, sau khi xem các video trên kênh “5 Chú Tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”, anh đã lầm tưởng đây là một ngôi chùa và những đứa trẻ là trẻ mồ côi, nên đã tìm đến tìm hiểu. Anh thấy nơi này có thờ tượng Phật và được Nhất Nguyên giới thiệu công trình đang xây dựng là chùa, cùng phòng ở cho các chú tiểu. Vì tin tưởng, từ tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022, anh đã lần lượt ủng hộ tổng cộng hơn 100 triệu đồng, bao gồm 100 bao xi măng và tiền để xây dựng, nuôi dưỡng nhóm trẻ.
Tương tự, hai người khác cũng đã tin tưởng nội dung Nhất Nguyên đưa ra, ủng hộ hơn 250 triệu đồng. Khi biết cơ sở này đưa ra các thông tin gian dối, sai sự thật, những người ủng hộ tiền đã trình báo cơ quan điều tra.
Ngoài hành vi trên, tháng 7/2022, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương bị tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù, bà Cúc chịu mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Riêng ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù nhưng chưa thi hành án vì sức khỏe yếu.
Theo phán quyết của tòa, trong giai đoạn 2019-2021, ông Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên sản xuất, dàn dựng và đăng tải nhiều video. Nội dung các video này được xác định là sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận và xúc phạm danh dự, uy tín của các cá nhân, tập thể, đặc biệt là Công an huyện Đức Hòa và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Hiện tại, Nhất Nguyên đã thi hành xong bản án liên quan đến vụ việc này.
Trong một vụ án riêng biệt, hồi giữa tháng 5, ông Lê Tùng Vân đã bị TAND huyện Đức Hòa kết án 3 năm tù về tội Loạn luân. Cộng gộp với bản án 5 năm tù trước đó cho tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, tổng hình phạt mà ông phải thi hành là 8 năm tù giam.
News
Giá vàng tối 30/12: Vàng SJC giảm gần 4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay (trưa 30-12) ghi nhận mức giảm sốc của vàng SJC, khi giá vàng được điều chỉnh giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng…
Nhiều luật mới có hiệu lực từ 1-1-2026 tác động trực tiếp đến quyền lợi người lao động
Luật Việc làm, Luật Nhà giáo và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 2026, mang lại nhiều thay đổi quan trọng cho người lao động Bước sang năm 2026, hệ thống pháp luật tiếp tục…
Hơn 3.3 triệu người dân sẽ nhận được 2 khoản tiền lớn ngay sau kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026
Do lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 thay đổi kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có sự điều chỉnh sau kỳ nghỉ bắt đầu chi trả từ ngày 5…
chỉ 2 ngày nữa, những trường hợp sau sẽ được hưởng 100% BHYT, người dân cần biết kẻo bỏ lỡ quyền lợi!
Từ năm 2026, chính sách BHYT có nhiều thay đổi quan trọng, trong đó quy định rõ các nhóm đối tượng và trường hợp được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh Khoản 1 Điều 22 Luật bảo…
Hà Nội phân luồng giao thông qua các cửa ngõ dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại tuyến đường ra, vào của thành phố dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo…
Vụ lật xe đi từ thiện khiến 9 người chết: Cô gái 22 tuổi thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng
Chiếc xe tiếp tục di chuyển quãng đường cách chỗ L. dừng nghỉ khoảng 5km thì bất ngờ gặp nạn. Sự việc lật xe chở đoàn từ Hà Nội lên Lào Cai làm từ thiện khiến 9 người tử vong…
End of content
No more pages to load