Thập niên 1990, cái tên “Tứ Đại Thiên Vương” gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu khán giả châu Á.
Thập niên 1990, cái tên “Tứ Đại Thiên Vương” gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu khán giả châu Á. Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh không chỉ là những ca sĩ, diễn viên hàng đầu, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ hoàng kim khi Hong Kong thực sự là “Hollywood của phương Đông”.
“Tứ Đại Thiên Vương” lừng lẫy một thời gồm: Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành, Lê Minh
Ba thập kỷ sau, khi mạng xã hội bùng nổ, cư dân mạng Hong Kong lại bất ngờ bầu chọn ra “Tân Tứ Đại Thiên Vương” gồm: Khương Đào (Keung To), MC Cheung Tinfu (Michael Cheung Tin-fu), Tyson Yoshi, Terence Lam. Nhưng thay vì sự đồng thuận, danh sách này lại dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội.
Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh 4 cái tên này:
– Ngày xưa Tứ Đại Thiên Vương ai cũng biết, nay bốn cái tên này, ra khỏi Hồng Kông là chẳng mấy ai nhận ra.
– Đây không phải thiên vương, mà chỉ là “thiên vương trong lòng fan” thôi.
– Tôi thật sự già rồi, không biết ai trong số này cả!
– Có phải cố tình chọn ra để bị chê cười không?
Điều dễ nhận ra là, cuộc bầu chọn này không đơn thuần chỉ là trò vui. Nó còn phản ánh một nỗi ám ảnh rằng người Hồng Kông vẫn chưa thoát khỏi cái bóng quá lớn của thập niên 1990. Ngày ấy, các “thiên vương” không chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn vươn tầm châu lục. Từ âm nhạc, điện ảnh đến quảng cáo, họ là “tứ trụ” của văn hóa đại chúng. Ngày nay, bốn cái tên mới dù sở hữu tài năng và sức hút bản địa vẫn chỉ như những “ngôi sao trong ao nhỏ”. Điều này đặt ra câu hỏi rằng phải chăng Hồng Kông đang cố tìm lại ánh sáng quá khứ bằng cách gắn cho thế hệ mới một danh xưng cũ kỹ?
Nhìn lại chân dung 4 ‘tân thiên vương’ đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội:
Khương Đào: Cái tên đình đám nhất nhóm MIRROR
Là “C-position” của nhóm nhạc nam nổi tiếng Hong Kong MIRROR, Khương Đào được mệnh danh là “top star bản địa”. Các hoạt động fandom như sinh nhật tại khu vực Causeway Bay từng khiến giao thông tê liệt. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn là hiện tượng gói gọn trong thị trường nội địa, gần như chưa có độ nhận diện ở đại lục.
Thuộc công ty Warner Music, MC Cheung Tinfu nổi lên nhờ những bản hit như A Gentleman’s Guide to Old-Fashioned Dating hay Pillow Talk. Nam ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc ổn định, thái độ khiêm nhường và thậm chí còn từ chối danh xưng “thiên vương”, tạo thiện cảm lớn với khán giả.
Sở hữu thân hình săn chắc và lối trình diễn phá cách, Tyson Yoshi thường gây chú ý bằng những màn biểu diễn độc lạ như nhảy xuống hồ nước hay khoe cơ bắp. Xuất thân trong gia đình khá giả, lại có tính cách hài hước, nam ca sĩ tự trào: “Tôi là một trong bốn ‘thiên vương ngọt ngào’, chứ không phải Tứ Đại Thiên Vương!”.
Terence Lam từng sáng tác cho nhiều ngôi sao hạng A như Trần Dịch Tấn hay Dung Tổ Nhi, với các ca khúc được đề cử giải thưởng lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp nghiêng về dòng nhạc nghệ sĩ – tác giả khiến Terence Lam khó sánh với hình tượng đa năng, giải trí đại chúng của Lưu Đức Hoa trước đây.
Cuộc bình chọn “Tân Tứ Đại Thiên Vương” phản ánh rõ rệt thực trạng của thị trường giải trí Hong Kong ngày nay, đó là sôi động trong phạm vi nội địa nhưng ngày càng chật vật để “xuất cảng” ra ngoài. Có lẽ, điều Hong Kong cần lúc này không chỉ là một danh xưng để tưởng nhớ quá khứ, mà là những sản phẩm âm nhạc thật sự bứt phá, đủ để khiến cả châu Á một lần nữa phải ngước nhìn.
Âm Nhạc
Chia sẻ
Bài viếtHoài Thương