Những ngày qua, chùm ảnh “Việt Nam đẹp như châu Âu” chụp tại tuyến đường trục Bắc Nam Hải Dương liên kết với Thái Bình của tác giả Nguyễn Trọng Cung được nhiều người yêu thích và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.
Bộ ảnh “Việt Nam đẹp như châu Âu” được chụp tại tuyến đường trục Bắc Nam Hải Dương (thuộc xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nối với huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) của tác giả Nguyễn Trọng Cung (31 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội những ngày gần đây. Qua bộ ảnh này, người xem thấy được vẻ đẹp bình yên, quen thuộc ngay trong cuộc sống thường ngày được tác giả bắt trọn trong hai khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn.
Bộ ảnh “Việt Nam đẹp như châu Âu” của tác giả Nguyễn Trọng Cung được cộng đồng mạng lan tỏa, chia sẻ những ngày gần đây. Ảnh chụp màn hình
Có vị trí ngay gần chân cầu Hiệp (huyện Ninh Giang) nếu đi từ Hà Nội theo quốc lộ 5 cũ về qua Kẻ Sặt sẽ đi qua khu vực này. Đây cũng là tuyến đường đi quen thuộc về Thái Bình của người dân các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng…
Đây là bức ảnh được anh Cung chụp vào lúc sáng sớm mùa thu, khi làn sương mù buổi sáng xuất hiện cùng ánh nắng ban mai tạo nên khung cảnh mờ ảo đẹp tựa Đà Lạt.
Anh Nguyễn Trọng Cung chia sẻ: “Trong một lần đi từ Hà Nội về quê bằng xe khách, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng sương mù mờ ảo giăng lối, đẹp chẳng kém gì Đà Lạt ở tuyến đường này nên tôi đã quyết định quay lại đây để chụp ảnh. Để chụp được những bức ảnh đó mỗi lần chụp tôi mất khoảng 30 phút tập trung cao độ để bắt trọn từng khoảnh khắc. Theo tôi, các bạn nên chụp vào sáng sớm hoặc chiều tối”.
“Chụp ảnh ở tuyến đường này mọi người nên chú ý phương tiện đi lại, để chụp được ảnh đẹp chỉ cần ngồi tại vị trí bên đường là có được bức ảnh như ý” – anh Cung nói.
Ngoài hàng cây bên đường, phía bên trong cũng có những con đường nhỏ hay cánh đồng lúa bên kia dòng kênh để mọi người ngồi thư giãn, chụp ảnh.