×
×

Ngày xưa lấy chồng được em gái tặng 3 chỉ vàng, lúc ấy giá 2,6 triệu/chỉ – bây giờ em gái cưới, tôi…

NGÀY XƯA LẤY CHỒNG ĐƯỢC EM GÁI TẶNG 3 CHỈ VÀNG, LÚC ẤY GIÁ VÀNG CHỈ 3,6 TRIỆU/ CHỈ. BÂY GIỜ EM GÁI CƯỚI

Ngày tôi lấy chồng, gia đình chẳng mấy dư dả, thế nhưng em gái út vẫn lẳng lặng gom góp rồi dúi vào tay tôi 3 chỉ vàng làm của hồi môn. Khi ấy vàng chỉ khoảng 3,6 triệu một chỉ, nhưng với một cô sinh viên mới ra trường đi làm chưa lâu như em, số tiền ấy chẳng hề nhỏ. Tôi cầm mà nước mắt cứ chảy, vừa mừng vừa thương đứa em bé bỏng. Tôi thầm nhủ cả đời này phải sống tốt với em, coi đó như món nợ ân tình lớn nhất đời mình.

 

Thời gian trôi, em cũng đã trưởng thành, có công việc ổn định và đến tuổi lập gia đình. Đám cưới của em đã cận kề, thế nhưng hoàn cảnh giờ lại khác xưa. Giá vàng thì phi mã, bản thân tôi đi làm quần quật nhưng vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, con cái, nợ nần… Tôi cố vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ xoay được hơn 2 chỉ vàng. So với món quà 3 chỉ năm nào em tặng tôi, số vàng tôi chuẩn bị chẳng thấm tháp vào đâu.

Đêm trước ngày em cưới, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng áy náy, cảm giác như mình phụ lòng tin yêu của em. Tôi nghĩ về ngày em khóc nức nở trao vàng cho chị, nghĩ về ánh mắt em lấp lánh niềm vui khi thấy tôi hạnh phúc. Giờ đây, khi em bước vào ngưỡng cửa mới, tôi lại chẳng thể làm tròn cái “tình chị em” như đã từng được nhận.

 

Cuối cùng, tôi nhấc máy gọi cho em. Giọng run run, tôi kể hết nỗi lòng, rằng chị sẽ bù lại cho em vào dịp khác, khi nào kinh tế khá hơn. Bên kia đầu dây, em cười:

“Chị ơi, ngày đó em tặng chị vàng đâu phải vì giá trị, mà là vì muốn chị vui, muốn chị có chỗ dựa tinh thần. Giờ em cưới, chị có mặt, ôm em một cái là đủ rồi. Đừng nghĩ nhiều, chị nhé.”

Nghe những lời ấy, tôi òa khóc. Thì ra, giá trị lớn nhất của vàng đâu phải ở con số, mà là tình cảm máu mủ ruột

Related Posts

Our Privacy policy

https://bantinnhanh24.com - © 2025 News