Đột nhiên nghe âm thanh va chạm rất lớn như tiếng máy bay sắp cất cánh, vợ chồng anh Nam – chị Sông (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) chạy vội ra hiện trường cùng hỗ trợ cứu hộ.
Như Dân trí đã thông tin, lúc 7h40 ngày 27/12, tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội bị va vào hộ lan đường dẫn đến bị lật úp về phía lề đường phải.
Nhà chức trách xác định nguyên nhân ban đầu do chiếc xe khách BKS 29B-614.xx “đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc”.
Sống cách hiện trường hơn 100m, vợ chồng anh Nam và chị Sông (ở thôn Mù Thấp) cảm thấy buồn và ám ảnh sau khi chứng kiến hiện trường sự việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nam cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang sửa xe máy trước nhà, bỗng nhiên nghe âm thanh rất lớn.
“Ban đầu, tôi nghe âm thanh va chạm như máy bay sắp cất cánh, sau đó là tiếng động giống đổ gạch đá xuống đất”, anh Nam nhớ lại.
Nghi có chuyện bất thường, anh Nam lập tức lái xe máy ra hiện trường. Chiếc ô tô bị lật ngửa, hư hỏng nặng, đồ đạc vương vãi.
Nhìn thấy nạn nhân trong xe với gương mặt tái mét, chưa hết cảm giác hoảng loạn, anh hỗ trợ kéo 2 người ra ngoài. Hai nạn nhân này vẫn có thể ngồi xuống đường để trấn tĩnh lại sau khi trải qua sự việc.
“Nhìn thấy tôi và mọi người đổ đến hiện trường, một cô gái bị mắc kẹt ở giữa 2 hàng ghế kêu đứt quãng, giọng rất nhỏ “các anh ơi cứu em với”. Ít giây sau, chúng tôi đưa nạn nhân này ra ngoài”, người đàn ông bày tỏ.
Trong khi đó, chị Sông – vợ anh Nam – cho biết, bản thân rất sợ hãi khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.
Theo chị Sông, đang nằm trong nhà, chị nghe âm thanh như tiếng đổ gạch từ trên ô tô tải xuống. Do gần nhà có công trình xây dựng sân bóng, người phụ nữ nghĩ vật liệu xây dựng được đưa đến công trường, không ngờ một vụ tai nạn thảm khốc vừa mới xảy ra.
“Thấy mọi người đổ ra hiện trường, tôi chạy bộ theo. Ô tô hư hỏng nặng, kính vỡ tan tành. Nhìn các nạn nhân thật sự tôi cảm thấy thương cảm”, chị nói.
Vụ tai nạn khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng. Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai sau đó huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định.
Danh tính 9 người tử vong:
1. Trần Liên H. (SN 1981, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội)
2. Nguyễn Văn T. (SN 1989, phường Từ Liêm, TP Hà Nội)
3. Lê Thị T. (SN 1972, trú tại Hà Nội)
4. Nguyễn Phương T. (SN 1979, trú tại Hà Nội)
5. Phan Trung A. (SN 1995, trú tại Bắc Ninh)
6. Huỳnh Thị Anh Đ. (SN 1981, trú tại TPHCM)
7. Nguyễn Thị Bích N. (SN 1979, trú tại Hà Nội)
8. Đỗ Ngọc T. (SN 1960, trú tại Hà Nội – lái xe)
9. Phạm Thị Thanh M. (SN 1987, trú tại Thái Nguyên).
Danh tính 9 người bị thương:
1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;
2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;
3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;
4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;
5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;
6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;
7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;
8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;
9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load