Bố chồng của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà là người sống rất kín tiếng, hiếm khi lộ mặt trước truyền thông.
Những ngày gần đây, Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp của nhà chồng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.
Tập đoàn này được biết đến là doanh nghiệp nghìn tỷ, từng thi công nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước. Cùng với đó, cái tên Nguyễn Viết Hải – người đứng đầu Sơn Hải cũng trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm.
Theo thông tin được công bố, ông Nguyễn Viết Hải – bố của thiếu gia Viết Vương (chồng Đỗ Thị Hà) hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Ông sinh năm 1966 tại Quảng Trị.

Ông Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải (Ảnh: Internet)
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, ông có gần 10 năm công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình (từ 1984-1993). Sau khi thôi công tác theo chế độ 176, ông Hải bắt đầu khởi nghiệp với mô hình kinh doanh hộ cá thể tại phường Bắc Lý (Đồng Hới, Quảng Bình cũ).
Năm 1998, ông thành lập Công ty Xây dựng tổng hợp Sơn Hải. Đến tháng 2/2010, doanh nghiệp này được cấu trúc lại và đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Theo bản đăng ký kinh doanh được cập nhật vào cuối tháng 5/2024, vốn điều lệ của tập đoàn này tăng lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng.
Từ một cơ sở nhỏ trong lĩnh vực xây dựng, Sơn Hải dần trở thành tập đoàn có tiếng trong ngành hạ tầng giao thông. Tên tuổi của công ty được biết đến rộng rãi khi tham gia dự án mở rộng Quốc lộ 1A từ năm 2014.
Khi đó, Sơn Hải là đơn vị đầu tiên trong ngành cam kết bảo hành công trình 5 năm thay vì 2 năm như thông lệ, thậm chí một số tuyến đường hiện nay còn được gắn biển bảo hành lên tới 10 năm.

Tập đoàn Sơn Hải là một trong những doanh nghiệp lớn phụ trách nhiều công trình trọng điểm (Ảnh: Fanpage Sơn Hải Group)
Trong giai đoạn 2018-2024, Sơn Hải đã thi công nhiều đoạn lớn thuộc các dự án như XL-01 cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu, gói thầu XL-07 cao tốc Cam Lộ – La Sơn, gói thầu XL-10 tại cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45…
Ngoài xây dựng, tập đoàn còn đầu tư vào năng lượng và bất động sản. Ở lĩnh vực năng lượng, Sơn Hải tham gia nhiều dự án thủy điện như Đắkrông 3, Đắkrông 4, Khe Sông và cụm Hướng Sơn 1-4, với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.
Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp phát triển nhiều dự án lớn, nổi bật như khu đô thị Nam Cầu Dài tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính năm 2023, Tập đoàn Sơn Hải đạt doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 106 tỷ đồng, là đơn vị nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Quảng Bình cũ. Công ty hiện tạo việc làm cho hơn 1.700 lao động, với thu nhập bình quân 24 triệu đồng/tháng.
Tập đoàn Sơn Hải đạt được nhiều thành tựu nhưng ông Nguyễn Viết Hải lại sống rất kín tiếng. Dù thành lập từ năm 1998 nhưng phải đến tháng 5/2023, nhiều người mới được biết mặt vị doanh nhân nổi tiếng ngành xây dựng khi ông trả lời phỏng vấn trên bản tin Thời sự 19h của VTV.

Ông Nguyễn Viết Hải trong một phóng sự của VTV (Ảnh: Internet)
Hiện nay, ngoài công việc kinh doanh, ông Nguyễn Viết Hải còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ông được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình cũ (nhiệm kỳ 2021-2026).
Trong sự nghiệp của mình, ông Nguyễn Viết Hải vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2015; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2015; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (năm 2015, 2016, 2017); Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (năm 2016, 2017, 2018); Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình (năm 2018, 2019, 2020).
Nguồn: https://nguoiquansat.vn/bo-chong-hoa-hau-do-thi-ha-la-chu-tich-tap-doan-nghin-ty-song-rat-kin-tieng-tung-la-can-bo-cong-an-tinh-249337.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load