Công an mời thanh niên xăm trổ hành hung phụ nữ mang thai tại tiệm tạp hóa lên làm việc
Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) đã xác định, mời thanh niên xăm trổ hành hung người bán tạp hóa đang mang thai lên làm việc.
![]()
Trần Triệu Quí tại cơ quan công an – Ảnh: Công an cung cấp
Trưa 23-9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa thông tin đã xác định nhân thân và mời làm việc đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk). Quí là thanh niên có hành vi hành hung người phụ nữ mang thai bán tạp hóa khuya 21-9.
Theo công an, việc mời Quí lên làm việc là để xác minh tin báo của chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về việc chị bị một nam thanh niên đánh tại quán tạp hóa trên đường Phạm Ngọc Thạch, thuộc khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa.
Theo đại diện Công an phường Tuy Hòa, từ khi xảy ra vụ việc đến hết ngày 22-9, Quí không có mặt tại nơi cư trú. Đến sáng nay, xác định thanh niên này ở nhà nên công an đã mời lên làm việc.
Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Sáng cùng ngày, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với chị N. và được chị cho hay tối 22-9, mẹ của Quí có đến bệnh viện gặp chị và xin lỗi.
“Mẹ người này nói do không dùng Facebook nên không biết sự việc, chỉ đến khi công an tới nhà làm việc mới hay tin, nên vội chạy xuống xin lỗi, thăm tôi. Người mẹ mong tôi bỏ qua và xin chịu viện phí. Quan điểm của tôi là ai sai đến đâu thì cơ quan có chức năng xử lý đến đó theo quy định pháp luật. Hiện tại chỉ có mẹ người đánh xin lỗi tôi, còn người đánh đến bây giờ vẫn không có bất kỳ lời nói nào”, chị N. nói.
Hiện tại chị N. vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Theo biên bản hội chẩn liên viện ngày 22-9 của khoa điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chị N. bị động thai 17 tuần tuổi, chấn thương bụng do bị đánh.
Hướng điều trị là cho uống thuốc dưỡng thai và yêu cầu bệnh nhân nghỉ ngơi. Biên bản hội chẩn còn nêu rõ “Đã giải thích có nguy cơ sẩy thai” đối với bệnh nhân.
![]()
Công an làm việc với Trần Triệu Quí sáng 23-9 – Ảnh: Công an cung cấp
![]()
Quí có hành vi bạo hành chị N. đang mang bầu và mẹ chị N. – Ảnh: cắt từ clip
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 21-9, tại một quán tạp hóa ở gần Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk).
Thời điểm trên, 1 nam thanh niên xăm trổ vào tiệm tạp hóa trên hỏi mua 3 gói mì hiệu O. và được chủ quán báo giá 30.000 đồng.
Nghe giá tiền, thanh niên này chê mắc. Người bán hàng trả lời: “Mắc thì thôi”. Ngay sau đó, thanh niên này lớn tiếng gây sự, hạch hỏi “biết tao là ai không?” rồi dùng chân đạp mạnh vào khu vực đùi trái và bụng của người phụ nữ mang thai đang bán hàng.
Mẹ của người phụ nữ mang thai này chạy ra can ngăn cũng bị thanh niên này đạp vào người rồi dọa đánh cả hai mẹ con. Anh ta còn dùng dép ném trúng người của người phụ nữ mang thai, dọa ra đường sẽ “xử”.
Tiếp đó, thanh niên nêu trên tuyên bố đứng trước tiệm tạp hóa không rời đi, thách thức chủ tiệm gọi công an.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load