Lửa lan gần như không thể kiểm soát suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Ngày 26/11, ít nhất 13 người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy lan rộng khắp nhiều tòa nhà chung cư cao tầng tại một khu nhà ở Hong Kong (Trung Quốc). Theo CNN, đây là vụ cháy gây chết người nhiều nhất tại đây trong 3 thập kỷ, ngay cả khi số thương vong chưa được xác định.
Khói đen bốc cao hàng chục mét tại hiện trường ở Wang Fuk Court vào chiều ngày 26/11, với ngọn lửa lan nhanh sang ít nhất 4 tòa nhà ban đầu và sau đó bao trùm toàn bộ cụm chung cư.
Tổng cộng 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát đã được điều động để chiến đấu với đám cháy dữ dội.
Tính đến đêm 26/11, lính cứu hỏa vẫn chưa thể tiếp cận một số cư dân bị kẹt ở các tầng cao hơn, nhưng họ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực. Một quan chức cứu hỏa cho biết họ đã liên lạc với một số người bị kẹt và khuyến khích họ bịt kín cửa ra vào và cửa sổ bằng băng dính và khăn ướt.
Vụ cháy hôm thứ Tư là vụ thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng tại một tòa nhà ở Hong Kong được bao bọc trong giàn giáo tre.


Hình ảnh những giàn giáo tre trơ trọi trong hoả hoạn
Vào giữa tháng 10, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một tòa nhà cao tầng ở khu thương mại trung tâm của Hong Kong. Các quan chức cho biết có khả năng một đầu lọc thuốc lá đã gây ra ngọn lửa. Không có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc này, mặc dù có 4 người phải nhập viện.
Giàn giáo tre là một kỹ thuật xây dựng cổ xưa được sử dụng rộng rãi ở Hong Kong đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ về độ an toàn và độ bền, mặc dù vẫn là phương pháp thiết yếu để xây dựng và sửa chữa các công trình trong thành phố đông đúc.
Ngọn lửa bùng phát tại Wang Fuk Court, một khu nhà ở lớn ở quận Tai Po, Hong Kong, vào lúc 14:51 giờ địa phương ngày thứ Tư (26/11).
Tòa nhà Wang Fuk Court bao gồm 8 tòa nhà cao tầng, mỗi tòa cao 31 tầng. Ủy viên Hội đồng Quận Tai Po, Mui Siu-fung, nói với BBC rằng 7 tòa nhà trong số đó đã bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Cũng có thông tin cho biết lửa đã bao trùm toàn bộ 8 toà nhà.
Theo điều tra dân số của chính phủ năm 2021, nơi đây cung cấp 1.984 căn hộ cho khoảng 4.600 cư dân.
Được xây dựng vào năm 1983, các tòa nhà chung cư đang trong quá trình cải tạo, và bên ngoài các tòa nhà được che phủ bằng giàn giáo tre. Cảnh quay cho thấy ngọn lửa lan nhanh qua lớp tre.
Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin người dân địa phương đã đưa tin rằng chuông báo cháy không hề kêu.
Tai Po là một khu dân cư ở phía bắc Hong Kong, gần thành phố Thâm Quyến trên đất liền Trung Quốc.
Nguồn: https://kenh14.vn/nguyen-nhan-rung-minh-khien-dam-chay-o-hong-kong-lan-rong-khap-8-toa-nha-31-tang-215251127064803743.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load