Tâm huyết của bầu Đức thêm một lần giúp ích cho đội tuyển Việt Nam.
“Tia sáng” dành cho HLV Kim Sang-sik
Dù đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0, trận đấu với Nepal trên sân Thống Nhất chẳng khác nào “giông bão” với HLV Kim Sang-sik. Đoàn quân áo đỏ vất vả vượt qua đối thủ nhờ một bàn phản lưới. Sau trận đấu, ông Kim nhận không ít những chỉ trích về cả cách lựa chọn cầu thủ cũng như lối chơi.
Trong màn trình diễn còn nhiều vấn đề của tuyển Việt Nam, có một điểm sáng nhận được lời khen từ người hâm mộ. Đó là thủ môn Trần Trung Kiên.
Điền tên thủ thành 22 tuổi vào đội hình xuất phát là nước cờ táo bạo của HLV Kim Sang-sik. Trong rất nhiều trận đấu trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ yếu tin dùng những “người gác đền” giàu kinh nghiệm như Filip Nguyễn, Đình Triệu, Đặng Văn Lâm.
Trung Kiên đáp lại sự tin tưởng bằng phong độ đầy ấn tượng. Thủ thành người Hưng Yên có nhiều tình huống bắt bóng chính xác, góp phần quan trọng giúp tuyển Việt Nam giữ sạch mành lưới.

Trung Kiên thi đấu tốt trong ngày ra mắt ĐT Việt Nam
Trang Sofascore dành điểm số 7,1 cho Trung Kiên. Sofascore chỉ ra rằng cầu thủ thuộc biên chế CLB HAGL đạt tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng lên tới 100%, 2 lần đẩy bóng giải nguy và 2 lần bắt dính bóng từ các quả tạt của đối phương. Ngoài ra, tỉ lệ chuyền dài chính xác của Trung Kiên cũng lên tới 80%.
Điều đáng nói, thủ thành cao 1m91 đạt được những thông số trên trong bối cảnh chơi trận ra mắt đội tuyển dưới thời tiết sân trơn bóng ướt, hàng phòng ngự cũng không ít lần để cầu thủ Nepal xâm nhập vòng cấm mà không bị theo kèo.
Từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á đến vòng loại Asian Cup, Trung Kiên cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Nếu tiếp tục duy trì được đà thăng tiến, thủ thành 22 tuổi có cơ hội để bắt chính thường xuyên ở cấp ĐTQG trong tương lai.
Niềm vui của bầu Đức
Trung Kiên là sản phẩm mới nhất từ CLB HAGL chào sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trong những năm qua, cung cấp những nhân tố chất lượng cho các cấp độ đội tuyển là mục tiêu lớn mà bầu Đức theo đuổi.
Đỉnh cao có thể kể đến lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh… Lứa cầu thủ này đã góp công trong nhiều chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam như “kỳ tích Thường Châu” á quân U23 châu Á 2018, hạng tư Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018 và HCV SEA Games 2019.
Bất chấp những khó khăn mà CLB HAGL gặp phải, bầu Đức vẫn tiếp tục duy trì chiến lược trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Thủ thành Trung Kiên chính là một trong những nhân tố trưởng thành vượt bậc nhờ thường xuyên được thi đấu tại V.League.

HLV Kim Sang-sik sử dụng nhiều cầu thủ xuất thân từ CLB HAGL
Trước đó trong đợt tập trung tháng 9, Phan Du Học (23 tuổi) và Đinh Quang Kiệt (18 tuổi) cũng được HLV Kim Sang-sik gọi tên. Bên cạnh đó còn có trường hợp trung vệ Phạm Lý Đức (22 tuổi) ra mắt ĐTQG vào tháng 6 vừa qua trước khi chuyển từ HAGL sang CLB CAHN.
Với những cái tên đầy hứa hẹn cho đội tuyển Việt Nam, bầu Đức có thể hài lòng khi thấy HAGL dù gặp nhiều chông gai vẫn đang đi đúng hướng.
Nguồn: https://soha.vn/hlv-kim-sang-sik-tim-thay-tia-sang-giua-giong-bao-bau-duc-them-mot-lan-duoc-no-nu-cuoi-198251018014545073.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load