Vụ việc nam sinh lớp 7 hành hung cô giáo ngay trong lớp học đang khiến dư luận phẫn nộ. Bên cạnh ‘nhân vật chính’, dân mạng cũng chú ý không kém đến thái độ của cả lớp khi chứng kiến sự việc.
Ngày 19/9, đại diện UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Công an phường, Phòng Văn hoá – Xã hội phối hợp với Trường THCS Đại Kim để xác minh vụ việc một học sinh lớp 7 có hành vi bạo lực với giáo viên.
Vụ việc xảy ra vào ngày 16/9, trong giờ chuyển tiết ở lớp 7A14. Cô giáo H phát hiện nam sinh B chơi đồ chơi có đầu nhọn nên yêu cầu nộp lại. Tuy nhiên, nam sinh không đồng ý và tìm cách giật lại món đồ. Em này túm tóc, xô ngã cô giáo trước sự chứng kiến của cả lớp.

Theo đoạn clip cắt từ camera trong lớp học, vài phút kể từ khi cô giáo bị túm tóc đến khi bị vật ngã ra sàn nhà, không một học sinh nào tiến đến can ngăn hay có động thái bảo vệ cô. Thậm chí các em còn vô tư chạy nhảy, rủ nhau ra ngoài chơi, đi qua nơi cô đang bị hành hung như “không nhìn thấy gì”.
Thái độ thờ ơ, vô cảm này khiến cư dân mạng vô cùng sửng sốt, phẫn nộ. Nhiều bình luận cho biết, không thể tin đây là chuyện có thật, xảy ra trong một lớp học ở ngay Hà Nội.
Thế nhưng, theo báo cáo về vụ việc của Trường THCS Đại Kim, khi cô giáo bị hành hung, lớp trưởng đã can ngăn nhưng không được nên nhắc các bạn kéo rèm cửa để học sinh bên ngoài không chứng kiến vụ việc. Khi được hỏi vì sao không ngăn B và giải cứu cô giáo, các học sinh trả lời rằng vì B đang quá khích, cơ thể to béo nên “không thể làm gì”.
Đồ chơi sắc nhọn được giáo viên thu lại. Ảnh: Ngọc Bích
Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cô H đã báo cáo sự việc với Ban giám hiệu. Giáo viên chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đã làm việc trực tiếp với học sinh B và báo cáo sự việc với UBND phường Định Công. Công an phường hiện đã vào cuộc.
Cô H cùng gia đình em B đã được mời đến làm việc, các học sinh chứng kiến cũng được yêu cầu viết bản tường trình. Hiện em B đang tạm nghỉ học để khám tâm lý. Gia đình em đã gửi lời xin lỗi đến cô giáo.
“Tại buổi làm việc giữa các bên, gia đình và em G.B. đã gửi lời xin lỗi đến cô H. về những hành vi thiếu chuẩn mực trên. Vì cháu còn nhỏ, quan điểm của nhà trường là ưu tiên giáo dục, cho cháu cơ hội biết sai và sửa sai”, đại diện UBND phường Định Công cho hay.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load