Vụ việc người phụ nữ ở Hà Tĩnh làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy vì nhiều bệnh tật không muốn làm khổ con cháu khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Vào tối ngày 11/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm một người phụ nữ nghi làm điều dại dột tại cầu Bến Thủy 2 – cây cầu bắc qua sông Lam, nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh.


Lực lượng chức năng tìm kiếm người phụ nữ làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy.
Người dân đi qua khu vực này phát hiện trên lan can cầu có một đôi giày, áo khoác và áo mưa được đặt gọn gàng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, họ lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ trong vụ việc là bà N., đã lớn tuổi và mắc nhiều bệnh nền. Trước khi rời đi, bà để lại 6 triệu đồng cùng một bức thư tuyệt mệnh gửi cho con cháu.

Người phụ nữ để lại lá thư tuyệt mệnh trước khi làm điều dại dột ở cầu Bến Thủy.
Trong thư, bà N. viết rằng mình không oán trách hay giận dỗi ai, chỉ vì đau đớn do bệnh tật kéo dài, khiến cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng. “Mẹ biết rằng làm như vậy là không hay, nhưng các con, các cháu hãy thấu hiểu cho mẹ, cho bà. Càng sống mẹ càng đau khổ, cả mẹ và các con, các cháu đều khổ…”, bà N. để lại lời nhắn trong thư.
Bà cũng cho biết mọi khoản nợ đã được thanh toán xong, chỉ còn lại 6 triệu đồng nhờ con cháu giữ lại làm chi phí hậu sự. Trong những dòng cuối, bà căn dặn các con hãy chung sống hòa thuận, nuôi dạy con cháu nên người, và nói rõ rằng bà sẽ ra đi tại cầu Bến Thủy.
Đến sáng ngày 12/11, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bà N. Dọc bờ sông Lam, người con trai duy nhất của bà ngồi lặng nhìn dòng nước chảy xiết, miệng khẽ gọi trong tuyệt vọng: “Mẹ ơi, con là đứa con duy nhất của mẹ, sao mẹ nỡ bỏ con mà đi vậy mẹ ơi?. Con chưa kịp báo hiếu cho mẹ. Mỗi lần mẹ đau, con cũng đau theo…
Giờ đây mẹ nằm lạnh lẽo giữa dòng sông Lam, mà con không thể ôm mẹ vào lòng để sưởi ấm cho mẹ được. Mẹ ơi, con xin lỗi… Mẹ hãy lên đi, con đưa mẹ về với hai cháu mẹ nhé…”.

Người con trai đau đớn khi biết tin mẹ làm điều dại dột.
Những lời nghẹn ngào của người con khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Hiện, Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích của bà N. trên sông Lam. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Nguồn: https://www.techz.vn/196-1125-1-con-trai-nguoi-phu-nu-lam-dieu-dai-dot-o-cau-ben-thuy-vi-qua-nhieu-benh-con-cung-dau-lam-me-biet-khong-ylt667602.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load