Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Thành khai tông chết em gái và tấn công chị ruột do mâu thuẫn gia đình kéo dài liên quan tranh chấp nhà đất.
Chiều 1/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị bắt giữ Nguyễn Tấn Thành (SN 1979), ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Thành khai toàn bộ diễn biến và nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Nguyễn Tấn Thành lái xe Lexus lao vào nhà tông chết em gái. (Ảnh cắt từ clip)
Theo lời khai, khoảng 11h15 ngày 30/11, khi Thành lái xe ô tô hiệu Lexus biển số 70A-413.38 đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976), chị Hạnh dùng vòi nước xịt vào xe ô tô. Lúc đầu, Thành không phản ứng và tiếp tục lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.
Khi về đến nhà, thấy xe sắp hết xăng, Thành lái xe ô tô đến cửa hàng xăng dầu số 57. Trên đường đi, khi đến đoạn trước nhà chị Hạnh, chị Hạnh tiếp tục dùng vòi nước xịt vào xe của Thành. Bực tức, Thành lùi xe và tông thẳng vào chị Hạnh và em gái là chị Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1983), đang đứng trong sân nhà chị Hạnh. Chị Bé Sáu bị thương nặng, trong khi chị Hạnh né tránh được.
Sau đó, Thành lùi xe lại và tiếp tục cố tông vào chị Hạnh lần thứ hai, nhưng chị Hạnh né được, té ngã vào một xe mô tô dựng trong sân nhà.
Thành tiếp tục lùi xe ra đường Quốc lộ 22A, tông vào chị Hạnh lần thứ ba nhưng vướng vào một xe mô tô khác nên không trúng. Trong sân còn có em gái khác của Thành là chị Nguyễn Thị Bé Năm, chị Mai Ngọc Khuê (SN 2003, con chị Hạnh) đang bế cháu Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2024, con chị Bé Sáu), may mắn không bị thương.
Sau khi gây ra vụ việc, Thành lái xe về hướng phường Gò Dầu, quay lại nhà để cất xe ô tô và sau đó bỏ trốn bằng xe mô tô hiệu Sonic, biển số 70 C1-403.83. Chị Bé Sáu được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyễn Tấn Thành thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Tây Ninh)
Trong quá trình khai báo, Thành trình bày nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn từ năm 2003, khi Thành kinh doanh tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) để mua đất và xây nhà.
Năm 2007, bà Hoa tố cáo Thành với cảnh sát Campuchia về hành vi đe dọa giết người, Thành bị Tòa án Campuchia tuyên án 48 năm tù, chấp hành 15 năm thì được tại ngoại.
Đến năm 2022, khi ra tù, Thành yêu cầu mẹ và các chị em trả lại đất, nhà đã mua bằng tiền của mình nhưng không được đáp ứng. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa Thành và các chị em kéo dài, thường xuyên xảy ra cự cãi, gây mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hai lần hòa giải vào ngày 23/7/2025 và 8/8/2025 nhưng không thành.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đánh giá hành vi của Nguyễn Tấn Thành có dấu hiệu “cố ý giết nhiều người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.
Hiện cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ Thành và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
https://vtcnews.vn/loi-khai-cua-nguoi-dan-ong-lai-o-to-lexus-tong-chet-em-gai-o-tay-ninh-ar990475.html
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load