Báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh số 1 Lào Cai cho biết, vụ xe khách giường nằm tuyến Nghĩa Lộ – Mỹ Đình mất lái gây tai nạn khiến số người bị thương là 20, có 3 người tử vong.
13h10 ngày 13/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh số 1 Lào Cai nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km14, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai và được đề nghị hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng, phối hợp cùng lực lượng công an và y tế địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu các nạn nhân kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức.
Danh sách các nạn nhân như sau:
Số nạn nhân bị thương: 20
1. Lò Thị Thu Yên (32 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não-Chấn thương cổ -Chấn thương gối hai bên – Chấn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
2. Nguyễn Thị Thu Hiền (24 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương não do tai nạn giao thông.
3. Hoàng Kim Thơ (18 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương ngực -Chấn thương khớp vai phải do tai nạn giao thông.
4. Hoàng Thị Xôm (31 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương hàm mặt – Chấn thương vai phải – Chấn thương cổ – Chấn thương cánh tay phải sau tai nạn giao thông.
5. Giàng A Lậy (17 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo đôi chân thương sọ não – Chấn thương khung chậu do tai nạn giao thông.
6. Hà Thị Hiền (38 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông.
7. Hà Thị Huyên (59 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương ngực – Theo dõi gãy xương đòn phải – Chấn thương vai phải, bàn tay phải do tai nạn giao thông.
8. Hầu A Giống (18 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não kín do tai nạn giao thông.
9. Hà Thị Huyên (55 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương cột sống thắt lưng – Chẩn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
10. Lò Thị Đải (27 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương khung chậu – Chấn thương đùi trái, cẳng chân trái do tai nạn giao thông.
![]()
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo nâu) đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Thu Nga – Văn Toàn.
11. Hà Thị Toan (51 tuổi, tỉnh Lào Cai): Đa chấn thương: Trật hở khớp cổ tay trái, vết thương cung máy phải do tai nạn giao thông ( Đang mổ cấp cứu).
12. Giàng Thị Sua (16 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương Theo dõi Chấn thương khuỷu tay trái do tai nạn giao thông.
13. Hoàng Trọng Nghĩa (44 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương cột sống thắt lưng do tai nạn giao thông.
14. Giàng Thị Chơn (17 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương hàm mặt do tai nạn giao thông.
15. Bàn Thị Lai: (41 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng do tai nạn giao thông.
16. Bàn Thị Mụn (21 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương ngực kin do tai nạn giao thông.
17. Bàn Thị Sếnh (19 tuổi, tỉnh Lào Cai): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương khớp gối phải sau tai nạn giao thông.
18. Giàng Thị Mê (18 tuổi, tỉnh Sơn La): Theo dõi chấn thương sọ não – Chấn thương cột sống cổ – Chẩn thương khuỷu tay phải – Chậu hông do tai nạn giao thông.
19. Định Thị Hà (48 tuổi, tỉnh Lào Cai): Chấn thương phần mềm vùng đùi do tai nạn giao thông.
Hiện vẫn còn 1 ca đang theo dõi tại Trạm Vân Hội, dự kiến chuyển ra Bệnh viện đa khoa số 1.
Số nạn nhân tử vong: 3
1. Hoàng Thị T, 48 tuổi, tỉnh Lào Cai.
3. Lò Văn H, 30 tuổi, tỉnh Lào Cai.
3. Hà Đình N, 35 tuổi, tỉnh Lào Cai.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load