Nàng WAG Dianka Zakhidova gây sốt với visual cực phẩm trên sàn catwalk.
Xuất hiện trở lại trên sàn diễn thời trang sau một thời gian dài vắng bóng, Dianka Zakhidova – bà xã người mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng – khiến mạng xã hội xôn xao với nhan sắc và thần thái “nữ thần”.
Trong thiết kế áo yếm cách tân kết hợp áo choàng lụa bay bổng, Dianka sải bước tự tin giữa khung cảnh lãng mạn của đêm diễn ngoài trời. Dù trời đổ mưa nhẹ, khoảnh khắc người đẹp catwalk với ánh đèn phản chiếu càng khiến không khí trở nên “ma mị” và cuốn hút hơn. Nhiều người xem không ngần ngại dành lời khen ngợi cho màn tái xuất “đỉnh của chóp” này: “Visual đỉnh quá”, “Đúng là model chuyên nghiệp, khí chất ngút ngàn”…

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng gây sốt với visual nữ thần trên sàn catwalk
Đặc biệt, khoảnh khắc Dianka nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo choàng họa tiết lam để lộ bờ vai trần gợi cảm và tấm lưng nuột nà, khiến cả sàn runway như nín thở. Dưới ánh đèn vàng rực, từng đường cong mảnh mai, khỏe khoắn của cô được tôn lên đầy tinh tế – vừa gợi cảm, vừa sang trọng. Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi tóc ướt nhẹ vương trên má càng khiến nhan sắc của mẹ một con thêm phần cuốn hút.
Dù sân khấu trơn trượt vì mưa, Dianka vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, sải bước dứt khoát, ánh mắt kiêu kỳ và tự tin. Nhiều khán giả có mặt trực tiếp ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ rầm rộ với lời bình: “Cơn mưa khiến màn catwalk trở nên kỳ ảo hơn, như một cảnh phim điện ảnh”.

Lâu ngày mới tái xuất, Dianka vẫn cực slay và thần thái trên sàn diễn thời trang
Dianka từng là người mẫu quốc tế hoạt động tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore trước khi sang Việt Nam làm việc. Sau khi kết hôn với Bùi Tiến Dũng và sinh con đầu lòng, cô tạm rút lui khỏi sàn diễn để tập trung cho gia đình, theo chồng rời TP.HCM đến Đà Nẵng sinh sống. Chính vì vậy, lần trở lại này càng trở nên đặc biệt – không chỉ là cú “comeback” ngoạn mục, mà còn là lời khẳng định phong độ và đam mê vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Hình ảnh Dianka sải bước giữa mưa, áo bay theo gió, ánh đèn hắt lên làn da sáng mịn như sương, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ai nấy đều đồng loạt thả tim, gọi cô là “nữ thần của cơn mưa” – vừa dịu dàng, vừa bùng nổ năng lượng.
Màn tái xuất của Dianka một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của cô nàng – vừa là mẹ bỉm, vừa là người mẫu chuyên nghiệp, “slay” đúng nghĩa dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Bùi Tiến Dũng

Dianka khoe dáng mảnh mai trong tà váy uyển chuyển
Nguồn: https://kenh14.vn/khong-the-roi-mat-khi-xem-vo-mau-tay-cua-bui-tien-dung-tai-xuat-san-catwalk-tuyet-doi-slay-215251104105250965.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load