Nhà máy này muốn mở rộng sang sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ đồng thời muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh. Ảnh: Moit.
Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, sáng 7/11, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith đã đến khảo sát Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng tại Quảng Ninh.
Theo báo cáo của Tập đoàn Thành Công, nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, với công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Đây là dự án hợp tác giữa TC Group và Skoda Auto (Cộng hòa Séc), đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu ô tô châu Âu đặt cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Dây chuyền tại nhà máy được đầu tư theo công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường của châu Âu.
Ở giai đoạn đầu, nhà máy tập trung lắp ráp hai dòng xe Skoda Kushaq và Skoda Slavia theo hình thức CKD (hoàn thiện tại Việt Nam từ linh kiện nhập khẩu). Dự kiến từ năm 2026, dự án sẽ mở rộng sang sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Bộ Công Thương Lào bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà TC Group đạt được trong lĩnh vực lắp ráp, chế tạo ô tô, đồng thời mong muốn tìm hiểu thêm về chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam để có thể học hỏi và vận dụng tại Lào.
Ông Lê Độ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Công, cho biết doanh nghiệp hiện tập trung vào thị trường trong nước, song cũng hướng đến xuất khẩu sang các nước trong khu vực, đặc biệt là Lào. Lãnh đạo TC Group kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý của Lào để thúc đẩy hợp tác và đưa ô tô sản xuất tại Việt Nam ra thị trường nước bạn trong thời gian tới.
Thành lập từ năm 1999, Tập đoàn Thành Công (TC Group) là đối tác chiến lược của Hyundai Motor (Hàn Quốc) và Skoda Auto (Cộng hòa Séc). Doanh nghiệp sở hữu các tổ hợp nhà máy hiện đại tại Ninh Bình, Quảng Ninh và miền Trung, đồng thời định hướng xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất – phân phối – dịch vụ đến nghiên cứu và phát triển công nghệ.
Nguồn: https://cafef.vn/don-bo-truong-lao-nha-may-o-to-cong-suat-120000-xe-nam-tuyen-bo-lan-san-sang-xe-dien-va-muon-xuat-khau-sang-lao-188251107190239684.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load