“Tôi 2 ngày nay chỉ ăn 1 gói mì tôm, mong đội cứu hộ sớm cứu chúng tôi giúp với”, một công nhân thi công cao tốc Bắc – Nam bị kẹt ở công trường thì thào qua điện thoại với phóng viên.
Chia nhau mì tôm sống, cầm cự qua ngày
Tại dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong (thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam) đoạn qua phường Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) đang có 14 công nhân bị mắc kẹt do lũ, không còn đồ ăn, thức uống.
Anh Nguyễn Bá Hưng (21 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) cho biết anh cùng 9 công nhân bị mắc kẹt trong nước lũ tại nút giao Phú Khê 1 (phường Đông Hòa) từ ngày 19/11 đến nay.
Theo anh Hưng, lương thực đã cạn kiệt, không còn gì để ăn nên mọi người đều rất lo lắng và mong muốn được cứu hộ càng sớm càng tốt. Lo lắng, anh Hưng đã điện thoại cầu cứu nhiều nơi và gọi đến phóng viên Dân trí đề nghị được hỗ trợ.
“Chúng tôi bị kẹt lại ở lán trại, xung quanh nước dâng cao nên không ra ngoài được. Hai ngày qua, tôi chỉ được ăn một gói mì tôm sống và hiện không còn gì để ăn. Do không có điện, sóng điện thoại chập chờn, nếu kéo dài, chúng tôi sẽ không cầm cự được, mong mọi người cứu giúp”, anh Hưng thì thào khẩn khoản khi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Cách nút giao Phú Khê 1 khoảng 2km, nhóm 4 công nhân lái xe lu tại dự án cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong cũng trong tình trạng cạn kiệt đồ ăn, nước uống.
Anh Nguyễn Văn Duân (37 tuổi, quê Quảng Trị) cùng các công nhân khác chỉ biết ngồi trên xe lu, chờ đợi đội cứu hộ đến.
“Mấy hôm nay chúng tôi không còn gì để ăn, phải hứng nước mưa uống. Trong nhóm tôi có một người già sức khỏe giảm sút, mong lực lượng cứu hộ nắm bắt, kịp thời cứu trợ lương thực”, anh Duân chia sẻ.

Anh Duân nói thêm những người làm thuê xa quê như anh, lần đầu bị mắc kẹt ở vùng lũ rất hoang mang. “Tôi chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào kinh hoàng như vậy, bốn bề đều là nước, mong nước rút chứ nước dâng nữa chúng tôi không biết làm sao”, nam công nhân lo lắng.
Những lời cầu cứu từ nhóm công nhân được phóng viên Dân trí gửi đến ông Lê Văn Thìn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa.
“Trên địa bàn một số khu vực nước dâng cao, lực lượng cứu hộ đang hoạt động hết công suất do có quá nhiều người cần cứu giúp. Riêng nhóm công nhân bị kẹt, tôi sẽ chỉ đạo anh em sớm tiếp cận để hỗ trợ”, ông Thìn khẳng định.
Phóng viên Dân trí đang nỗ lực cùng phối hợp, kết nối thông tin giữa những người bị cô lập với cơ quan chức năng để những người bị mắc kẹt sớm được ứng cứu.
Người xa quê cầu cứu khi mất liên lạc với người nhà vùng lũ
Mất liên lạc với người nhà đang bị chìm ngập trong nước lũ, nhiều người xa quê như “ngồi trên lửa” và phải liên tục gọi điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng.
Anh Nguyễn Khắc Hạnh (39 tuổi, trú tại TPHCM) cho biết gia đình anh có 5 người bị mắc kẹt do lũ tại thôn Đông Thạnh (cũ), xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) và anh bị mất liên lạc với gia đình.

“Tôi có lúc liên lạc được lúc không với gia đình, tôi đang rất lo khi bố mẹ, em dâu và 2 cháu sinh đôi 3 tuổi mắc kẹt. Lần gần nhất bố tôi có nhắn tin một dòng rằng “cứu”, tôi rất lo và mong cứu hộ đến càng sớm càng tốt”, anh Hạnh nói.
Còn chị Nguyễn Ngọc Nga (37 tuổi, trú xã Tuy An) đang ở xa nhà và rất nóng ruột khi mất liên lạc với người thân. “Nhà bố mẹ tôi ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh bị mắc kẹt trong lũ từ tối 19/11 đến nay. Lực lượng cứu hộ đã đưa 2 người thân của tôi đi sơ tán, còn mẹ và anh trai vẫn đang chờ. Đây là trận lụt kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến”, chị Nga trao đổi.
Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tại khu vực nước chảy xiết, bị ngập sâu như xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa.
https://dantri.com.vn/thoi-su/14-cong-nhan-bi-co-lap-trong-lu-cau-cuu-khi-khong-con-gi-de-an-20251121095524485.htm
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load