Geleximco đã chi gần 2.600 tỷ để sở hữu 88% vốn điều lệ của Viettronics, đặt tham vọng với lĩnh vực chip bán dẫn.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá theo lô cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics – VEC) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.
Theo kết quả, Tập đoàn Geleximco đã trúng đấu giá toàn bộ lô hơn 38,5 triệu cổ phần VEC, tương ứng gần 88% vốn điều lệ của Viettronics. Tổng số tiền mà Geleximco chi ra lên tới hơn 2.562 tỷ đồng, gấp gần 2,7 lần so với giá khởi điểm mà SCIC đưa ra là hơn 964 tỷ đồng, tương đương khoảng 25.000 đồng/cổ phần.
Phiên đấu giá thu hút 4 nhà đầu tư trong nước, gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân. Với kết quả này, Geleximco trở thành cổ đông chi phối của Viettronics.
Tiền thân của Viettronics là Phòng Nghiên cứu Điện tử thuộc Bộ Công Thương, được thành lập vào tháng 10/1970. Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện tử dân dụng, năng lượng, công nghiệp và công nghệ thông tin.
Geleximco của doanh nhân Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng sở hữu 88% vốn điều lệ của Viettronics
Tuy nhiên, trong 5 năm gần đây, Viettronics liên tục gặp khó khăn và ghi nhận kết quả kinh doanh sa sút nghiêm trọng. Doanh thu từ mức 1.416 tỷ đồng năm 2016 đã giảm xuống chưa đầy 300 tỷ đồng năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ liên tục ở mức âm. Riêng nửa đầu năm 2025, công ty đạt khoảng 161 tỷ đồng doanh thu, nhưng lỗ ròng 3 tỷ đồng.
Đại diện Tập đoàn Geleximco cho biết, thương vụ này nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư sang lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là ngành công nghiệp chip bán dẫn.
Được thành lập năm 1993 bởi doanh nhân Vũ Văn Tiền, Geleximco hiện là một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, với doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng và hơn 10.000 lao động. Tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm công nghiệp, bất động sản, tài chính – ngân hàng…
Tháng 5 vừa qua, Geleximco khởi công hai dự án lớn gồm: Cao tốc CT.08 Ninh Bình – Hải Phòng dài 60,9km, tổng vốn gần 20.000 tỷ đồng và Khu công nghiệp Hưng Phú quy mô 200ha, vốn gần 2.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tập đoàn cùng với CTCP Vận tải và Thương mại quốc tế (ITC) và SCIC đang đề xuất đầu tư Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với tổng mức vốn gần 50.820 tỷ đồng – một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất khu vực phía Nam hiện nay.
Trong lĩnh vực ô tô, Geleximco đã ký kết hợp tác với các đối tác Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô trên diện tích 200ha tại Thái Bình, tổng vốn 400 triệu USD, dự kiến vận hành vào tháng 10/2027. Đồng thời, vào năm 2024, Geleximco cũng đã bắt tay với Tập đoàn Chery (Trung Quốc) để thành lập liên doanh sản xuất ô tô tại Việt Nam, với dự án hơn 800 triệu USD tại Khu công nghiệp Hưng Phú (Thái Bình), công suất 50.000 xe/năm.
Thương vụ mua 88% cổ phần của Viettronics được xem là bước đi chiến lược để tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền dấn thân vào mảng công nghệ cao, lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển mạnh mẽ.
Nguồn: https://nguoiquansat.vn/sau-loat-du-an-cao-toc-va-o-to-doanh-nhan-vu-van-tien-lan-san-mang-chip-ban-dan-voi-thuong-vu-nghin-ty-251214.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load