Công an TP.HCM đã có kết luận ban đầu về vụ việc thi thể cô gái đang trong quá trình phân hủy được phát hiện trong cốp ô tô đậu trên đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, Hóc Môn) khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Theo kết quả điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giám định kỹ thuật phương tiện, cơ quan công an xác định nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh). Cô L. không có dấu vết tác động ngoại lực, thi thể không bị phù nề, và nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở, suy hô hấp.

Nạn nhân chui vào cốp xe đỗ bên đường dẫn đến tử vong.
Từ các kết quả thu thập được, công an nhận định không có dấu hiệu án mạng, nhiều khả năng L. đã tự chui vào ô tô, mắc kẹt bên trong và tử vong do thiếu oxy.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ xe cho biết đã đậu ô tô trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10, cách nhà khoảng 50m. Do xe đời cũ, không có tài sản giá trị nên ông không khóa cửa xe.
Người này cũng khẳng định không quen biết nạn nhân, cũng không hề hay biết có người trong xe cho đến khi sự việc được phát hiện vào sáng 1/11.
Công an đã thông báo kết quả điều tra bước đầu cho gia đình nạn nhân. Cha mẹ của L. cho biết họ chấp nhận kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, vì hiểu rõ tình trạng sức khỏe tinh thần của con gái.
Theo chia sẻ của người thân, thời gian gần đây L. có dấu hiệu trầm cảm. Vào tối ngày 28/10, khoảng 21h30, cô rời khỏi nhà và mất tích. Gia đình đã tìm kiếm khắp khu vực lân cận, thậm chí hai lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè để kiểm tra nhưng không mở được cốp xe.
“Lần đầu, tôi bảo con gái cả soi đèn pin để tìm vì nghĩ L. ẩn nấp đâu đó quanh ô tô. Lần thứ hai, tôi cùng vợ tiếp cận chiếc ô tô. Vợ tôi đã giật phía sau cốp xe nhưng không mở được, bên trong không phát ra tiếng động nào. Lúc đó, tôi sợ làm hỏng ô tô của người khác nên khuyên vợ dừng tay, chuyển đi nơi khác tìm kiếm”, cha L. nhớ lại.
Sau nhiều ngày không có tung tích, đến sáng 1/11, khi người dân phát hiện mùi lạ phát ra từ ô tô, chủ xe mở cốp kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể cô gái bên trong.

Lực lượng chức năng và người dân có mặt tại hiện trường vụ việc.
Hiện, gia đình nạn nhân đã hoàn tất hậu sự cho L. Cha mẹ cô cho biết họ mong dư luận không suy diễn hay đồn đoán, để con gái được ra đi trong thanh thản.
https://www.techz.vn/196-1125-5-cong-an-dua-ra-ket-luan-cuoi-cung-ve-nguyen-nhan-co-gai-tu-vong-trong-cop-xe-chu-xe-he-lo-thong-tin-gay-soc-ylt666489.html#google_vignette
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load