Bộ Tài chính vừa có thông tin phản hồi trước kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về việc Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà cho toàn thể nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.
Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng và ban hành các chính sách, trong đó có chính sách tặng quà cho nhân dân, đều được triển khai trên cơ sở bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước từng năm. Bộ cũng khẳng định đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét khi điều kiện ngân sách cho phép.

Cử tri Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước (Ảnh minh hoạ)
Chính sách tri ân nhân dân trong các dịp lễ trọng đại
Theo Bộ Tài chính, hằng năm, vào những dịp lễ, Tết lớn của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, tiêu biểu như dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7.
Riêng năm 2025, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Chủ tịch nước đã quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng với mức 500.000 đồng/người. Đồng thời, nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đảng và Nhà nước cũng quyết định tặng quà cho toàn thể nhân dân cả nước, mức 100.000 đồng/người, thể hiện sự tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn của dân tộc.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026

(Ảnh minh hoạ)
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã công bố lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức với tổng thời gian nghỉ 9 ngày liên tục. Theo quy định, kỳ nghỉ chính thức kéo dài 5 ngày, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Do trùng với hai ngày nghỉ cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ, tổng số ngày nghỉ được kéo dài lên 9 ngày.
Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết: 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm; 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm; hoặc 3 ngày cuối năm và 2 ngày đầu năm. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện và được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự khối công chức, viên chức hoặc thỏa thuận phương án có lợi hơn cho người lao động.
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/tin-nong-trong-ngay/bo-tai-chinh-phan-hoi-ve-kha-nang-se-tang-qua-toan-dan-dip-tet-475756.htm
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load