Theo kết luận điều tra, khi vụ bê bối kẹo Kera nổ ra, Thùy Tiên đã đề nghị Sen Vàng đứng ra ký một hợp đồng dịch vụ quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt nhằm ‘hợp thức hóa’ vai trò của mình.
Vào ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, cựu chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo Kera.


Chị Em Rọt tại phiên tòa ngày 19/11.
Tại phiên tòa, HĐXX đặt câu hỏi vì sao trong thời gian còn hoạt động nghệ thuật dưới sự quản lý của Công ty Sen Vàng, Thùy Tiên lại trở thành cổ đông dự án kinh doanh kẹo Kera. Trả lời HĐXX, Thùy Tiên cho biết trước khi hợp tác với Công ty Chị Em Rọt, cô đã báo cáo và xin ý kiến người quản lý trực tiếp ở Sen Vàng –“giám đốc Dung”.
Theo kết luận điều tra, khi vụ bê bối kẹo Kera nổ ra, Thùy Tiên đã đề nghị Sen Vàng đứng ra ký một hợp đồng dịch vụ quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt nhằm “hợp thức hóa” vai trò của mình.
Sen Vàng là đơn vị quản lý hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp của Thùy Tiên sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, chịu trách nhiệm làm việc với đối tác, thương thảo hợp đồng và sắp xếp lịch trình.
Hợp đồng giữa Sen Vàng và Chị Em Rọt được ký tháng 3/2025 nhưng lại ghi lùi hiệu lực về tháng 12/2024, thời điểm trước khi Thùy Tiên bắt đầu quảng bá kẹo Kera.
Việc lùi ngày khiến hồ sơ thể hiện rằng Thùy Tiên chỉ là người thực hiện dịch vụ quảng cáo thông qua Sen Vàng, không phải cổ đông hay người trực tiếp tham gia kinh doanh.
Cơ quan điều tra xác định hợp đồng mang tính “khống” này nhằm giúp Thùy Tiên né tránh trách nhiệm. Trong khi đó, Sen Vàng và những người liên quan không hưởng lợi, nên không bị xem là đồng phạm.
Tại tòa, chủ tọa nhiều lần truy hỏi ai là người tư vấn cho Thùy Tiên cách “hợp thức hóa” này. Bị cáo trả lời: “Nhiều người tư vấn nên bị cáo không nhớ”.

Đại diện VKSND TP.HCM nhận định Công ty Chị Em Rọt phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách – phẩm chất – công dụng, cũng như việc quảng bá kẹo Kera.
Tuy nhiên trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất sản phẩm, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều không kiểm tra, giám sát chất lượng. Hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ 0,93%, rất thấp, không có tác dụng đáng kể như quảng cáo.
Các bị cáo không nắm được nguồn gốc nguyên liệu, nhưng vẫn ban hành bản tự công bố ghi thành phần gồm 10 loại bột rau củ chiếm 28,3%. Các bị cáo còn cùng thống nhất xây dựng kịch bản quay video, thuê nguyên liệu từ bên ngoài để phục vụ việc giới thiệu và quảng bá trên mạng xã hội.
Hệ quả, từ 1212-2/024 đến 14/5/2024, đã có: 56.385 khách hàng, mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera. Thu về hơn 17,5 tỉ đồng, trong đó 12,4 tỉ đồng được xác định là thu lợi bất chính.
VKSND TP.HCM đề nghị mức hình phạt: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công: 3-4 năm tù. Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên: 2-2 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, VKS đề nghị mỗi bị cáo nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Nguồn: https://www.techz.vn/196-1125-5-hoa-hau-thuy-tien-vua-co-loi-khai-gay-bat-ngo-ve-giam-doc-dung-tai-phien-toa-ylt668457.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load