Chỉ 15 phút sau khi ăn sáng vui vẻ cùng bạn, nữ giáo viên 39 tuổi bất ngờ tím tái, huyết áp tụt và rơi vào hôn mê sâu. Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 đã phải dùng đến kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) mới giật lại sự sống cho bệnh nhân.
Bệnh nhân được xác định là chị chị C.T.N. (39 tuổi) – một giáo viên đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Chiều 16/11, chị N đi ăn bún ngan với bạn. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi ăn, chị N. bỗng hoa mắt, chóng mặt và nôn thốc tháo nhiều lần. Tình trạng diễn biến quá nhanh khiến người đi cùng hoảng hốt. Chị N. lập tức được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 trong tình trạng nguy kịch: da lạnh, tím môi và đầu chi, huyết áp không đo được, chỉ số oxy trong máu (SpO2) giảm sâu, buộc phải thở oxy ngay lập tức.
Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện 19-8. (Ảnh: BVCC).
Bác sĩ chẩn đoán chị N. bị sốc phản vệ biến chứng suy hô hấp cấp tính, nghi do cơ thể phản ứng mạnh với mì chính và một số thành phần trong món bún ngan, do trước đó chị có tiền sử dị ứng với chất này cùng một số chất khác.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca sốc phản vệ độ nguy kịch. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào Khoa Điều trị tích cực – Chống độc. Tại đây, sức khỏe chị N. tiếp tục chuyển biến xấu: rơi vào hôn mê, suy hô hấp nặng, nhiễm toan chuyển hóa trầm trọng.
Mặc dù đã được đặt ống nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao, nhưng tình trạng chị N. vẫn quá nặng, đáp ứng điều trị kém, ranh giới sinh tử vô cùng mong manh. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, các bác sĩ đã quyết định can thiệp kỹ thuật cao nhất: ECMO (tim phổi nhân tạo) kết hợp lọc máu liên tục để cứu bệnh nhân.
Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân.
Quyết định táo bạo và kịp thời của ê-kíp bác sĩ đã mang lại điều kỳ diệu.
Sau khoảng 24 giờ điều trị liên tục, tình trạng của chị N. bắt đầu cải thiện đáng kể. Sau 6 ngày, bệnh nhân cai ECMO, bỏ máy thở, rút ống nội khí quản và ngừng dùng thuốc vận mạch. Đến ngày thứ 7, chị đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và ngừng lọc máu.
Đến nay, sau gần 1 tháng điều trị và theo dõi sát sao, nữ giáo viên đã đi lại, sinh hoạt gần như bình thường, tinh thần vui vẻ và chuẩn bị được xuất viện đoàn tụ với gia đình.
Bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.
ThS.BS Bùi Nam Phong cho biết, đây là trường hợp sốc phản vệ hiếm gặp với diễn biến cực nhanh và nguy cơ tử vong rất cao nếu không có sự can thiệp kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo người có tiền sử dị ứng cần lưu ý và tránh tiếp xúc với chất gây dị ứng đối với bản thân. Khi xuất hiện các dấu hiệu dị ứng cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc liên hệ với cấp cứu 115 để được hỗ trợ.
Nguồn: https://www.techz.vn/214-1225-5-nu-giao-vien-ha-noi-thap-tu-nhat-sinh-chi-sau-mot-bat-bun-ngan-nguyen-nhan-tu-loai-gia-vi-quen-thuoc-ylt671931.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load