Bà Đỗ Thị Hồng Huế – người hiệu phó trong vụ việc gây xôn xao hiện nay khẳng định mình không ngăn cản đưa học sinh đi cấp cứu mà là muốn chờ điều động ô tô đến chở.
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 28/9, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, Quảng Trị), xác nhận rằng bà chính là người trong đoạn clip và ghi âm dài 44 giây gây xôn xao dư luận những ngày qua.
Trong clip, giọng bà Huế nói rất rõ: “Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện”.
Nữ hiệu phó cho rằng mình nói vậy để trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh. Về lý do không cho đưa các em đi cấp cứu, bà Huế giải thích, thời điểm nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, bà không hề ngăn cản mà chỉ yêu cầu chờ điều động ô tô đến chở đi để đảm bảo an toàn.
Đại lý ô tô gần đây
“Khi phát hiện, tôi gọi cho kế toán và hiệu trưởng ngay để điều động xe ô tô của hai người này đến đưa học sinh đi bệnh viện. Tôi nói không cho đi viện là không cho đi bằng xe máy để đảm bảo an toàn”, bà Huế nói.
Sau bữa ăn sáng, 40 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy bị ngộ độc – Ảnh: Q.N
Đại lý ô tô gần đây
Khi được hỏi vì sao học sinh đang có dấu hiệu bệnh, đưa đi viện chậm chỉ một giây cũng nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại để các em chờ hơn 1 tiếng, bà Huế phân trần: “Tôi có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng cho học sinh. Nên tôi không cho đưa học sinh đi bằng xe máy, giữa đường gió máy nguy hiểm”.
Trong khi đó, nhiều nhân chứng lại đưa ra khẳng định trái ngược. Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường, cho biết: “Những lời cô phó hiệu trưởng nói rất rõ ràng trong clip, rằng cô đảm bảo 100% các em không bị sao. Hiệu phó cũng khăng khăng chỉ đạo trong clip là không đưa đi viện chứ không phải chờ điều động xe ô tô”.

Sau bữa sáng tại trường, hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: CTV
Cô Khánh Ly, giáo viên chủ nhiệm, cũng xác nhận có mặt lúc xảy ra sự việc và khẳng định bà Huế không đồng ý đưa học sinh đi viện. Cô cho biết: “Lớp tôi có nhiều em có triệu chứng ngộ độc. Tôi đưa xuống phòng y tế. Nhân viên y tế đề nghị đưa học sinh đi viện nhưng hiệu phó không không đồng ý. Hiệu phó còn bắt những học sinh lớp tôi phải trở về lớp học. Các em đau mà bị đưa về lớp nên ngồi khóc và đòi cô gọi phụ huynh đến đưa đi viện”.
Theo cô Quỳnh, đến khi nhiều phụ huynh kéo đến gây áp lực, nhân viên kế toán mới đồng ý dùng xe của mình chở nhóm học sinh đầu tiên đi bệnh viện, vào khoảng 8h30, tức là hơn một giờ sau khi các em xuất hiện triệu chứng.
Cô Quỳnh phản bác lời của hiệu phó: “Đến 8h30 nhóm học sinh đầu tiên mới được đưa đi bệnh viện. Mà thời điểm hiệu phó chỉ đạo không cho đi viện là chưa đến 7h30. Nếu hiệu phó nói mình điều động xe ô tô của kế toán chở học sinh đi, thì kế toán đang ở phòng bên, sao phải hơn một giờ mới đến chở học sinh?”.
Đại lý ô tô gần đây

Những học sinh có triệu chứng đầu tiên được đưa xuống sơ cứu tại phòng y tế của trường, nhưng hiệu phó không cho đưa đi bệnh viện – Ảnh: Q.N
Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân xác nhận đã chuyển đoạn clip, ghi âm cùng các bằng chứng liên quan cho công an để xác minh.
Như đã đưa tin, sáng 26/9, sau bữa ăn sáng tại trường, hơn 40 học sinh xuất hiện triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy. Hiện sức khỏe các em đã tạm ổn.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load