Hôm nay, 141 bị cáo trong đó có ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) sẽ bị TAND TP. Hà Nội xét xử liên quan vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD.
Ngày 28/10, 141 người sẽ bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD, trong đó có nhiều doanh nhân, giám đốc, tổng giám đốc, ca sĩ, bác sĩ, người đã nghỉ hưu, cán bộ và cả nước ngoài.
136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, trong đó có các bị cáo: Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ), Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình), Đỗ An Tuấn (nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó trưởng phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và Thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Lê Thế Chiến (nguyên Phó TBT Tạp chí Thanh tra Chính phủ)… (các địa danh, đơn vị đều trước sáp nhập).

Ông Hồ Đại Dũng (Cựu Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
5 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều – King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều – King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng).

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, bị cáo buộc dùng hơn 4,25 triệu USD để đánh bạc.
Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh đảm nhận vai trò chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm sáu người: bà Lê Thị Hồng Nhung, bà Phạm Thu Phương Anh, bà Nguyễn Thùy Linh, ông Hoàng Thành Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân và ông Phạm Quốc Cảnh.
Theo nội dung cáo buộc, Câu lạc bộ (CLB) King Club tại tầng 1, khách sạn Pullman (số 40 Cát Linh, Hà Nội) thuộc quyền quản lý của Công ty Việt Hải Đăng—một doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.
Tuy nhiên, lợi dụng những sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng khi thực hiện Nghị định 121/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT, và với mục đích kiếm lợi nhuận bất chính, Kim In Sung đã thực hiện hành vi vi phạm. Cụ thể, sau khi Công ty HS ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung đã thuê và chỉ đạo các đối tượng người nước ngoài (Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee) phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép tại King Club.
Cáo trạng xác định rằng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép cho 145 người Việt Nam ngay tại King Club. Trong đó, Kim In Sung được xác định là chủ mưu, người cầm đầu, chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và là người hưởng trọn 100% lợi nhuận thu được.

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc ở khách sạn Pullman.
Các bị cáo người nước ngoài khác là Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, và Shim Hawn Hee đã thay phiên nhau trực tiếp hỗ trợ Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, cũng như thu chi tiền nhằm duy trì các hoạt động của King Club. Họ cùng với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm đã đồng tổ chức đánh bạc trái phép.
Cáo buộc cũng chỉ rõ, ngoài những người bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, có 136 bị cáo vướng vào tội Đánh bạc. Tất cả những người này đều là công dân Việt Nam, có đầy đủ hiểu biết và nhận thức rõ ràng về các quy định của pháp luật nghiêm cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Mặc dù vậy, họ vẫn cố tình thực hiện hành vi đánh bạc bằng tiền mặt (thắng thua bằng tiền) với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy TCĐTCT.
Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc bị thua.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 12/11/2025.
Nguồn: https://www.techz.vn/197-1025-5-dien-bien-nong-vu-ong-ho-dai-dung-cung-140-nguoi-trong-vu-danh-bac-tai-khach-san-pullman-ylt665738.html?fbclid=IwY2xjawNtJCVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFwNWdaUWZSa1EzZEEwamtYAR6etvvGUoktTpaJNZ4f8sk3yZfqS4EuBB8vGqanxTthqO6iJJwshl5xDiT69g_aem_B45l2tkSrbDcfUkyP03sIg
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load