Cục thuế tỉnh Thanh Hóa vừa phát hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Hoàng Linh, tân Giám đốc Công ty TNHH FLC SamSon Golf & Resort

Theo Thông báo số 3369/TB-THO, ban hành ngày 5/11/2025, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 3/11/2025, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort (FLC Samson Golf & Resort) còn nợ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp là trên 31,7 tỉ đồng. Con số này chưa bao gồm số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp đang đề nghị gia hạn.
Cơ quan thuế thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày 5/11, nếu FLC Samson Golf & Resort chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Cục thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với ông Trịnh Hoàng Linh.

Ông Trịnh Hoàng Linh (sinh năm 1984) chỉ mới được thay đổi làm người đại diện theo pháp luật (chức vụ Giám đốc) cho công ty từ ngày 9/10/2025. Trước đó, ông Linh từng giữ chức Kế toán trưởng, sau đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Bất động sản FLCHomes.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra là do doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.
Đáng chú ý, đây là vấn đề lặp lại tại FLC Samson Golf & Resort. Người tiền nhiệm của ông Linh là ông Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991), cũng đã nhận một thông báo tương tự. Cụ thể, vào ngày 2/10/2025 – chỉ một tuần trước khi ông Linh nhậm chức – Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo sẽ đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nam. Thậm chí, ông Vũ Anh Tuân, người tiền nhiệm của ông Nam, trước đó cũng đã bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do tương tự.

5 thành viên HĐQT của FLC tại Đại hội, trong đó có ông Trịnh Văn Nam (ngoài cùng bên phải)
Một diễn biến đáng chú ý khác, ông Trịnh Văn Nam vừa được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Việc bầu bổ sung diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Tập đoàn FLC ngày 11/11/2025.
Ông Nam, người dù được bầu bổ sung nhưng không nắm giữ cổ phiếu FLC, hiện cũng là Trợ lý thành viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân golf FLC Biscom.
Ngoài khoản nợ thuế nêu trên, FLC Samson Golf & Resort còn đang được ghi nhận nợ hơn 35,8 tỉ đồng bảo hiểm xã hội của 346 lao động, với thời gian chậm đóng kéo dài 50 tháng.
Nguồn: https://soha.vn/vua-nham-chuc-1-thang-tan-giam-doc-flc-samson-golf-resort-vao-dien-cho-tam-hoan-xuat-canh-vi-cong-ty-no-thue-317-ty-198251112080503583.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load