Phát hiện 225 ngôi mộ không có cốt (mộ giả) trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua xã An Khánh (Hải Phòng). Chính quyền địa phương đã nhanh chóng rà soát, xác minh và yêu cầu các hộ dân liên quan tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ này ra khỏi khu vực dự án.
Theo thông tin từ UBND xã An Khánh (Hải Phòng), thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng về việc rà soát, kiểm tra và giải quyết các trường hợp xây mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa bàn xã An Khánh.
225 ngôi mộ không có cốt được phát hiện trong khu vực giải phóng mặt bằng
Qua kiểm tra, rà soát thực địa và hồ sơ kê khai, xác định có khoảng 617 ngôi mộ nổi nằm trong phạm vi thực hiện dự án, thuộc 99 hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, sau khi làm việc và xác minh, cơ quan chức năng xác định có 17 hộ gia đình, cá nhân có 1 cây hương và 225 ngôi mộ không có cốt.
Phát hiện 225 ngôi mộ không có cốt trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn đi qua xã An Khánh (Hải Phòng). Ảnh: UBND xã An Khánh cung cấp.
Một ngôi mộ không có cốt trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đoạn đi qua xã An Khánh (Hải Phòng). Ảnh: UBND xã An Khánh cung cấp.
Ngay sau khi phát hiện 225 ngôi mộ không có cốt, UBND xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ ra khỏi mặt bằng thửa đất trước 17 giờ ngày 25/9/2025.
UBND xã yêu cầu người dân tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ không có cốt
Theo thông tin từ UBND xã An Khánh, các ngôi mộ giả này tập trung tại các thôn Kim Châm, Tiến Lập và Minh Khai. Nhiều hộ dân đã xây hàng chục ngôi mộ không có cốt, như hộ ông Trần Văn Vân (thôn Minh Khai) xây 33 ngôi mộ giả, ông Bùi Văn Nhường (thôn Kim Châm) xây 29 ngôi mộ…
Sáng 27/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại khu vực nghĩa trang các thôn Kim Châm, Tiến Lập và Minh Khai, nơi dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đi qua, nhiều ngôi mộ giả đã được phá bỏ. Điểm chung của các ngôi mộ này là được xây trên nền bê tông và không có cốt.

Nhiều ngôi mộ giả đã được tháo dỡ tại xã An Khánh (Hải Phòng). Ảnh: Nguyễn Đại.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Phạm Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã An Khánh (TP Hải Phòng), cho biết: Trong quá trình kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn đi qua xã An Khánh, UBND xã đã phát hiện một số ngôi mộ không có cốt, mạch vữa còn mới, không có lối đi vào, và các bia mộ đều ghi cùng một tên.
Một ngôi mộ mới xây dựng sau khi bị tháo dỡ, bên dưới chỉ có cát. Ảnh: Nguyễn Đại.
Ngay sau đó, UBND xã An Khánh đã phối hợp với Công an xã mời các hộ dân lên làm việc, xác định có 17 hộ gia đình, cá nhân có 1 cây hương và 225 ngôi mộ không có cốt. Các hộ dân thừa nhận đã xây những ngôi mộ và đặt cây hương để giữ chỗ.
Bà Phạm Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã An Khánh, cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ không có cốt ra khỏi mặt bằng thửa đất. Đồng thời, xã yêu cầu các hộ dân cam kết không đề nghị bồi thường, hỗ trợ đối với các ngôi mộ không có cốt nêu trên.”
Cũng theo bà Phạm Thị Hoa, nếu không được phát hiện kịp thời, với mức đền bù, hỗ trợ di chuyển khoảng 20 triệu đồng/mộ, ngân sách Nhà nước có thể thiệt hại gần 5 tỷ đồng trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn đi qua xã An Khánh.
Nguồn: https://danviet.vn/hai-phong-phat-hien-225-ngoi-mo-gia-trong-mat-bang-du-an-duong-sat-lao-cai-ha-noi-hai-phong-d1373643.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load