Vụ việc một cán bộ phường ở Yên Hòa, Hà Nội bị người dân tố có lời lẽ thiếu chuẩn mực trong quá trình tiếp dân đang gây xôn xao dư luận. Người này mới đây đã bị kiểm điểm.
Ngày 28/10, Báo Phụ nữ Việt Nam đăng tải bài viết “Hà Nội: Cán bộ phường Yên Hòa có thiếu trách nhiệm khi giải quyết khiếu nại của công dân?”, phản ánh việc bà T (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tố cáo cán bộ phường có dấu hiệu bao che trong quá trình giải quyết khiếu nại liên quan đến công trình liền kề do ông P làm chủ đầu tư – công trình mà bà cho rằng đã gây hư hại nghiêm trọng đến nhà mình.
Theo phản ánh, ngày 12/9, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa ban hành Thông báo số 35/TB-KTHTĐT do bà Phan Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng, ký. Thông báo xác nhận nhà bà T có dấu hiệu bị hư hỏng và yêu cầu công trình liền kề tạm dừng thi công.
Tuy nhiên, văn bản này không đề cập đến một số chi tiết quan trọng từng được ghi nhận trong biên bản kiểm tra trước đó, như việc “đổ vật liệu vào khe thoáng” hay “tầng 2 xuất hiện 3 vết nứt dài 1,5–2m ở trần”. Điều này khiến bà T nghi ngờ phường cố tình làm nhẹ mức độ hư hại để giảm trách nhiệm cho chủ đầu tư.
Trụ sở UBND phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
Ngày 17/10, bà T được mời lên trụ sở phường làm việc. Buổi làm việc do bà Phan Thị Hải Yến chủ trì, cùng sự có mặt của chuyên viên phòng, tổ trưởng dân phố và ông P.
Theo bà T, phía ông P có mời một luật sư đến dự nhưng người này không có tên trong giấy mời và không xuất trình được hợp đồng hỗ trợ pháp lý. Dù bà T phản đối, bà Yến vẫn cho phép luật sư này ngồi dự với điều kiện “không phát biểu ý kiến”, khiến không khí buổi làm việc trở nên căng thẳng.
Khi bà T sử dụng điện thoại ghi âm buổi làm việc, bà Yến yêu cầu “bỏ điện thoại xuống” và dùng tay gạt điện thoại đi. Bà T khẳng định chỉ ghi âm để lưu lại nội dung, không có ý phát tán, nên không đồng ý. Sau đó, bà Yến yêu cầu ghi vào biên bản rằng “bà T không chấp hành yêu cầu của chủ tọa” rồi tuyên bố dừng buổi làm việc.
Căng thẳng leo thang khi hai bên lời qua tiếng lại. Bà T cho biết bà Yến nhiều lần quát tháo, to tiếng, thậm chí không cho ghi ý kiến bổ sung vào biên bản. Khi bà T tiếp tục giữ điện thoại, bà Yến lao tới giật, dẫn đến giằng co giữa hai bên.
Không lấy được điện thoại, bà Yến bị cho là đã mắng bà T bằng lời lẽ thiếu chuẩn mực, như “bố láo, bố toét”, rồi ra lệnh cho cấp dưới “vứt điện thoại đi”. Toàn bộ sự việc được bà T ghi lại bằng điện thoại và gửi lên lãnh đạo UBND phường Yên Hòa, đề nghị xem xét, xử lý.
Hình ảnh ghi nhận cho thấy Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa Phan Thị Hải Yến có hành vi chưa chuẩn mực khi tiếp công dân.
Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 27/10, ông Vũ Quang Dương, Phó Chủ tịch phường Yên Hòa, xác nhận có xảy ra vụ việc cán bộ phường ứng xử không đúng mực khi tiếp công dân.
“Ngay sau khi nhận phản ánh, phường đã yêu cầu cán bộ liên quan giải trình và chỉ đạo lãnh đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Phan Thị Hải Yến”, ông Dương cho biết.
Tuy nhiên, bà T cho rằng hình thức “kiểm điểm” là chưa thỏa đáng.
Người phụ nữ bức xúc chia sẻ: “Sau khi phường sáp nhập, bộ máy chính quyền hai cấp cần phải chuẩn mực, gần dân, lắng nghe dân. Vậy mà một cán bộ cấp phó phòng lại có lời lẽ thô tục, quát tháo, giật điện thoại rồi yêu cầu cấp dưới “vứt đi” thì không xứng đáng là người cán bộ Nhà nước”.
Hiện, bà T đã gửi đơn lên UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng để đề nghị xem xét toàn bộ vụ việc và xử lý nghiêm cán bộ liên quan.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1025-5-cai-ket-cho-can-bo-phuong-o-ha-noi-quat-dan-bo-lao-bo-toet-roi-giat-dien-thoai-doi-vut-ylt665974.html?cpa_tid=63R3430A1B0048SCB5YAA9RPA5CVV2VDD3R9&dmn=s.biz.vn&fbclid=IwY2xjawNvoUFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFNdDExRE1EOUJUNWlybko2AR5ZJLEu4DVCiubVBcw2IoMKGSwVboYXsO6_agZ2XmoD8_xjcX24KLVKMTRuJw_aem_NZnYPJgCryD4wogN1ZHUag
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load