Thời gian qua, mạng xã hội bỗng lan truyền thông tin về việc sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 6 tỉnh, thành trong giai đoạn tới. Liên quan vấn đề nay, Bộ Nội vụ khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn không chính xác”.
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, vừa qua, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) đã lên tiếng về thông tin lan truyền về việc sắp xếp 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới là “hoàn toàn không chính xác”.
Ông Tuấn nhấn mạnh, hiện Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hay các đơn vị hành chính cấp xã.
Theo ông Tuấn, cuộc “cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp vừa qua hướng đến sự ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính, chứ không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách cho bộ máy, mở ra dư địa, không gian phát triển mới cho các địa phương.
Ông Tuấn nêu rõ chủ trương lớn này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện.
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn. Ảnh: Hải Long
Ngoài ra, hiện nay Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính để thay thế nghị định 54/2018 và nghị định 66/2023.
Trong hồ sơ dự thảo nghị định không hề có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp từ 34 tỉnh thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như một số trang mạng xã hội lan truyền.
Ông Hùng cho hay, việc sửa đổi nghị định này nhằm thực hiện quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quyết định 1589 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật.
Ảnh minh họa
Luật mới quy định, trong hệ thống đơn vị hành chính không còn đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời còn quy định mới loại hình “đặc khu” (cấp xã).
Ở nghị định 54 và 66 ở trên thiết kế để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo mô hình 3 cấp cũ gồm cấp tỉnh – cấp huyện – cấp xã.
Bởi vậy, việc ban hành nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri với các trường hợp thông thường về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính là cần thiết.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1125-5-thuc-hu-thong-tin-tiep-tuc-sap-nhap-con-16-tinh-thanh-bo-noi-vu-chinh-thuc-len-tieng-ylt668146.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load