Thương Tín qua đời ở tuổi 69 tại quê nhà Phan Rang, khép lại cuộc đời nhiều sóng gió với 12 bóng hồng, những cuộc tình chất chứa cả đam mê lẫn nỗi buồn.
Thương Tín trải qua nhiều cuộc tình trắc trở với 12 người phụ nữ
Diễn viên Thương Tín, tên thật Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang – Tháp Chàm. Bén duyên nghệ thuật từ năm 13 tuổi, ông tham gia hơn 200 bộ phim và trở thành một trong những gương mặt đào hoa, nổi tiếng nhất màn ảnh Việt thập niên 1980 – 1990. Cuộc đời nhiều trắc trở cùng những mối tình kéo dài suốt nhiều thập kỷ khiến ông được ví như “cuốn tiểu thuyết tình ái” trong giới nghệ sĩ.
Trong hồi ký Thương Tín – Một đời giông bão, nam diễn viên gây chú ý khi tiết lộ từng chung sống với 12 người phụ nữ. Ở tuổi 60, sau nhiều đổ vỡ, điều ông còn lại là “chữ nợ” với người vợ trẻ kém 32 tuổi và cô con gái nhỏ.
Thương Tín từng có 2 năm yêu Diễm My. Ảnh: FBNV
Thương Tín kể rằng ông bắt đầu sống chung với phụ nữ từ khi còn đi học. Mối tình đầu với cô gái tên Thúy kéo dài vài tháng. Dù không được đáp lại tình cảm, Thúy vẫn lặng lẽ từ Đà Lạt về Sài Gòn tìm ông, từng nghĩ đến việc bán cả trang sức gia đình để vun vén cho tình yêu. Nhưng rồi, sau tất cả, họ vẫn chọn đường ai nấy đi.
Mối tình tiếp theo với người phụ nữ tên Xuân – một người bí ẩn và giàu có. Khi đang mang thai, Xuân bất ngờ đính hôn và sang Mỹ định cư cùng người đàn ông khác. Cuộc tình kết thúc sau 7 tháng, và đến nay Thương Tín vẫn không biết tin tức về Xuân và đứa con gái chưa kịp chào đời.
Nhiều cuộc tình sâu đậm, đổ vỡ vì ghen tuông, vật chất
Sau những mối tình đầu, Thương Tín kết hôn với bạn học Thủy Tiên sau khi “trót lỡ” khiến cô mang thai. Họ có con trai chung – ca sĩ phòng trà Bùi Thanh Tùng. Tuy vậy, cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng rạn nứt rồi tan vỡ, một phần vì sự nhạy cảm và hay ghen của Thủy Tiên.
Người vợ thứ hai là bà Trần Thị Nghĩa, một thương gia giàu có tại Sài Gòn thập niên 1980. Chung sống với Thương Tín, bà Nghĩa sẵn sàng chu cấp nhà cửa, xe hơi, hàng hiệu cho ông. Tuy nhiên, Thương Tín thừa nhận không yêu bà mà chỉ gắn bó vì vật chất. Khi bà Nghĩa qua đời, ông vẫn day dứt và xem đây là nỗi ám ảnh lớn nhất đời mình.
Thương Tín cùng con gái và Kim Chi. Ảnh: FBNV
Kế đó, ông chung sống với diễn viên Phương Quỳnh (chương trình Trong nhà ngoài phố). Tuy nhiên, Quỳnh là người ham chơi, thích đi chơi và không giữ được thai nhi 6 tháng. Không lâu sau, cô quyết định vượt biên sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới.
Khao khát có con, Thương Tín quen Hồng Nhung – con gái bạn thân. Dù bị gia đình phản đối, cô vẫn theo ông sống chung. Sau 10 năm, họ chia tay vì Hồng Nhung không muốn có con. Hiện Hồng Nhung sống tại Mỹ và thỉnh thoảng vẫn liên lạc.
Nam diễn viên sau đó quen một nghệ sĩ tên H.Đ. Cả hai nhận ra không hợp, và khi H.Đ mang thai, họ quyết định chấm dứt.
Rồi cuộc tình tiếp theo của Thương Tín là với “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My nhưng chỉ kéo dài trong hai năm.
Cuộc hôn nhân duy nhất và những mối tình liên tiếp
Giai đoạn sau đó, Thương Tín quen hai phụ nữ cùng tên Lệ Hằng – một nhà văn. Với Lệ Hằng nhà văn, ông nảy sinh tình cảm khi được mời về nhà nghe con gái cô đàn piano. Ông làm đám cưới để được bảo lãnh sang Úc, nhưng kế hoạch bất thành khi phát hiện cô liên quan đường dây ma túy quốc tế.
Kim Chi, Thương Tín và Diễm My. Ảnh: FBNV
Người phụ nữ thứ 11 là Hà – nhân viên ngân hàng. Khi đang chung sống, Thương Tín bị khởi tố vì liên quan cờ bạc và nhận án tù treo. Sau biến cố, ông rời Sài Gòn về Ninh Thuận, kết thúc mối quan hệ với Hà.
Tại Ninh Thuận, Thương Tín quen Kim Chi (sinh năm 1988) – bạn gái cũ của người bạn thân đã mất. Thời điểm cô mang thai, nam diễn viên từng từ chối nhận con. Tuy nhiên, khi thai được 7 tháng, cả hai ngồi lại trò chuyện và ông quyết định có trách nhiệm với mẹ con Kim Chi.
Hiện gia đình ông sống tại Phan Rang, còn Thương Tín đi về giữa hai nơi để chăm sóc vợ con. Con gái ra đời trở thành bước ngoặt lớn, khiến ông trở lại phim trường sau thời gian rời xa điện ảnh.
Thương Tín nói ông không tự nhận mình đào hoa mà xem tình duyên là số phận. Dù không làm đám cưới hay có giấy tờ, ông luôn chia sẻ tài sản cho người phụ nữ gắn bó. “Khi sống biết điều, không ai có thể trách mình”, nam diễn viên bày tỏ.
Thương Tín qua đời ngày 8/12 ở tuổi 69 tại quê nhà Phan Rang.
Nguồn: https://danviet.vn/chuyen-tinh-yeu-song-gio-voi-12-nguoi-phu-nu-cua-thuong-tin-d1385389.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load