Truyền thông Thái Lan đã rất sốc khi thần đồng bóng đá Lào, người mà họ từng hy vọng sẽ khoác áo đội tuyển Thái Lan, không có tên trong danh sách dự SEA Games 33.

Ngày 3/12, U22 Lào sẽ chơi trận ra quân SEA Games 33 gặp U22 Việt Nam. Rất bất ngờ khi trong danh sách 23 cầu thủ được công bố lại không có tên Phayak Siphanom, thần đồng bóng đá Lào.
Siphanom hiện 17 tuổi và theo học ở trường công lập Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat (Thái Lan). Tháng 11 vừa qua, trong vai trò đội trưởng, Siphanom đã giúp trường vô địch giải bóng đá học đường 7HD 2025 và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Theo NationTV của Thái Lan, hiếm khi giải bóng đá học đường thu hút sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ và truyền thông, nhưng năm nay, những màn trình diễn ấn tượng của Siphanom khiến tất cả chú ý, thậm chí tạo nên cơn sốt trên nhiều nền tảng, từ mạng xã hội đến báo giới.
Cha mẹ Siphanom đến từ Ban Yang Kham, tỉnh Khammouane thuộc Lào, nhưng đã qua bên kia sông Mekong để làm việc tại huyện Na Yai Am, tỉnh Chanthaburi của Thái Lan. Siphanom sinh tại đây và là người Lào 100%, nhưng chỉ có thể nói tiếng Thái Lan.
Chứng kiến tài năng của Siphanom, người hâm mộ Thái Lan đã hy vọng anh sẽ khoác áo ĐT Thái Lan trong tương lai. Nation TV cũng trích lời Siphanom, rằng anh mong muốn điều này sẽ sớm thành sự thật. Tuy nhiên, phía Lào cũng sớm nhận ra sự đặc biệt ở cầu thủ này, sau đó Liên đoàn bóng đá Lào đã gửi thư đến Trường Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat, đề nghị anh chơi cho đội U19 Lào.
Vào đầu tháng trước, đội U22 Lào đã đưa Siphanom vào danh sách dự kiến cho SEA Games 33. “Tôi rất hạnh phúc. Ngay từ khi biết có SEA Games, tôi đã mong đợi được triệu tập vào đội tuyển. Giờ thì giấc mơ đã thành sự thật”, anh nói.
Tuy nhiên vào phút chót, Siphanom không có tên trong danh sách cuối cùng. Theo BallThai, lý do bởi cầu thủ 17 tuổi vướng lịch trình ở Trường Tổ chức Hành chính Tỉnh Chai Nat.
Nguồn: https://soha.vn/u22-viet-nam-vs-u22-lao-than-dong-bong-da-lao-gay-sot-o-thai-lan-khong-du-sea-games-33-19825120217533822.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load