Cơ quan chức năng đã tìm được chiếc quần và chìa khóa xe cách vị trí gặp nạn khoảng 5km, được gia đình xác nhận là của nam tài xế xe đầu kéo. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam tài xế.
Tính đến 9 giờ sáng ngày 19 tháng 11, chiến dịch tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi vẫn chưa có kết quả khả quan. Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã xác nhận thông tin vào chiều ngày 18/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một chiếc quần, thắt lưng và chùm chìa khóa xe được dòng nước tấp vào bờ suối tại địa phận xã Tà Rụt. Vị trí này cách nơi tài xế gặp nạn khoảng 5 km về phía hạ lưu.

Chiếc quần, thắt lưng và chìa khóa xe được của nam tài xế xe đầu kéo được tìm thấy vào chiều ngày 18/11.
Ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết người thân đã nhận dạng và xác nhận chiếc quần và chìa khóa này thuộc về tài xế mất tích. Ông Thạch cũng khẩn thiết bác bỏ các thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội về việc “đã cứu được tài xế”.
“Sáng nay, các lực lượng vẫn đang triển khai tìm kiếm một cách hết sức khẩn trương. Chúng tôi đã tăng cường nhân lực và mở rộng khu vực rà soát,” ông Thạch nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm nam tài xế.
Trong những ngày qua, hàng trăm cá nhân thuộc các đơn vị quân sự, công an, biên phòng, dân quân tự vệ, các đội SOS, cùng với người dân hai xã La Lay và Tà Rụt, đã không quản ngại khó khăn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, dòng chảy mạnh và xiết của khe suối vẫn là rào cản lớn đối với lực lượng cứu hộ.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 17/11. Tài xế Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) đã điều khiển xe đầu kéo mang BKS 75H-00713 từ Cửa khẩu quốc tế La Lay. Dù khu vực cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay) đã có cảnh báo lũ lớn, tài xế vẫn bất chấp rủi ro điều khiển phương tiện vượt qua. Hậu quả là cả người và chiếc xe bị dòng lũ hung dữ cuốn phăng. Sau khi nước rút, chiếc xe đầu kéo được phát hiện hư hỏng nặng, nằm cách ngầm tràn khoảng 50 mét về phía hạ lưu.
Nguồn: https://www.techz.vn/197-1125-5-gia-dinh-xac-nhan-tim-thay-vat-bat-ly-than-cua-tai-xe-xe-dau-keo-bi-lu-cuon-mat-tich-thuc-hu-tin-da-cuu-duoc-tai-xe-ylt668411.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load