Những người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt sẽ được cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện chi trả trực tiếp, sau khi hoàn tất các đợt chi trả qua tài khoản cá nhân. Việc này giúp đảm bảo quyền lợi kịp thời và thuận tiện cho người hưởng.
Hiện nay, tại Việt Nam có hơn 3,3 triệu người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng, trong đó khoảng 70% nhận tiền qua tài khoản cá nhân.
Tại TP Hà Nội, danh sách chi trả tháng 11/2025 gồm 604.455 người, với tổng số tiền hơn 4.207 tỉ đồng. Trong đó, 601.531 người (tỷ lệ 99,51%) nhận qua tài khoản cá nhân với số tiền hơn 4.165 tỉ đồng; 2.924 người (0,49%) nhận bằng tiền mặt tại các điểm chi trả, tổng số tiền hơn 42,179 tỉ đồng.
Bà Dương Thị Minh Châu – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP Hà Nội – cho biết, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH TP Hà Nội chuyển tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc thứ 2 của mỗi tháng. Nếu ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, lịch chi trả sẽ chuyển sang ngày làm việc thứ 2 tiếp theo. Với những người nhận tiền mặt, BHXH phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản.
Bà Dương Thị Minh Châu – Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP Hà Nội – cho biết, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH TP Hà Nội chuyển tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc thứ 2 của mỗi tháng.
Liên quan đến chi trả tháng 12/2025, bà Châu cho biết: “Người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào ngày 2/12 (thứ 3). Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ được BHXH phối hợp với Bưu điện thực hiện kịp thời sau ngày 3/12.”
Để công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ 1/7/2025, người hưởng cần lưu ý một số điểm về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH:
Văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc các chế độ khác có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập và phải được chứng thực theo quy định pháp luật.
Giấy ủy quyền lập theo Luật BHXH 2014 (số 58/2014/QH13) sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2026. Sau 1/7/2026, người hưởng phải lập lại giấy ủy quyền hoặc thực hiện chứng thực theo quy định để không gián đoạn nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
Giấy ủy quyền lập theo Luật BHXH 2014 (số 58/2014/QH13) sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6/2026.
Ngoài ra, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng cần phối hợp định kỳ với cơ quan BHXH hoặc tổ chức được ủy quyền để xác minh thông tin, đảm bảo đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH theo quy định.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load