Sau khi chụp CT, các bác sĩ đã phát hiện ra một bào thai bị vôi hóa 30 năm tuổi nằm trong bụng cụ bà 73 tuổi.
Bạn đã nghe nói về hiện tượng y học hiếm gặp được gọi là lithopedion (mang thai đá), trong đó thai nhi chết trong bụng mẹ và bị vôi hóa theo thời gian chưa? Mới đây, tài khoản X Non Aesthetic Things, với 4,8 triệu người theo dõi trên nền tảng này, đã chia sẻ “ảnh chụp CT của một thai nhi bị vôi hóa” và cho biết tình trạng này đã tồn tại khoảng 30 năm.
Theo Hindustantimes, dòng trạng thái của Non Aesthetic Things bên cạnh ảnh chụp CT có nội dung: “Ảnh chụp CT này là của một phụ nữ 73 tuổi, người mà các bác sĩ đã phát hiện ra một bào thai bị vôi hóa 30 năm tuổi”.
Việc một bào thai bị vôi hóa tồn tại trong 30 năm là một hiện tượng hiếm gặp và thú vị, có thể cung cấp những hiểu biết quý giá cho các chuyên gia y tế. Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng trên mạng xã hội trước trường hợp y khoa hiếm gặp này là sự pha trộn giữa sốc, thích thú và tò mò.

Các bác sĩ phát hiện ra thai nhi bị vôi hóa 30 tuổi trong bụng cụ bà.
Một người dùng X đã hỏi: “Thật á? Một phụ nữ 73 tuổi, chưa từng được chăm sóc y tế, kể cả chụp CT, liệu có thể nhận ra mình đang mang thai nhi bị vôi hóa trong bụng không? Không thể nào!”.
Một người khác cũng bình luận: “Làm sao bà ấy có thể mang thai nhi đó lâu như vậy… bà ấy không thấy khó chịu sao?”.
Một người khác viết: “Hình ảnh chụp CT cho thấy khoảnh khắc các bác sĩ phát hiện một ’em bé đá’ trong tử cung của một phụ nữ 73 tuổi đến từ Algeria. Em bé đá, còn được gọi là thai lưu. Khi thai kỳ không phát triển, cơ thể không có cơ chế tự nhiên để đào thải thai nhi ra ngoài. Kết quả là, cơ thể trải qua quá trình vôi hóa, về cơ bản biến bào thai thành ‘đá'”.
Điều thú vị là vào năm 2013, ABC News đưa tin một phụ nữ Colombia 82 tuổi đã vô cùng kinh ngạc khi đến gặp bác sĩ vì đau vùng chậu và được chẩn đoán cơn đau là do một thai nhi hóa “đá” 40 tuổi gây ra. Bác sĩ Kim Garcsi tại Trung tâm Y tế Case thuộc Bệnh viện Đại học Cleveland nói rằng “tình trạng này rất hiếm gặp đến mức chỉ được ghi nhận khoảng 300 lần trong tài liệu y khoa”.
Mang thai đá là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra khi thai nằm trong ổ bụng chết và lâu ngày vôi hóa dần. Tỷ lệ thai trong ổ bụng khoảng 1/11.000 trường hợp thai kỳ, trong đó 1,5-1,8 % thai hóa đá.
Thông thường những thai nhỏ chết sẽ thoái triển và được tái hấp thu bởi cơ thể người mẹ. Riêng thai lớn, mô thai sẽ tồn tại lâu ngày bên trong cơ thể người mẹ. Mô thai bị vôi hóa che chắn các cơ quan của mẹ nhằm bảo vệ mẹ không bị nhiễm trùng và ảnh hưởng bởi các chất hoại tử mô thai vào cơ thể mẹ.
Bào thai hóa đá trong bụng mẹ suốt 50 năm
Cụ bà Huang Yijun (92 tuổi, người Trung Quốc) đã mang trong mình một bào thai hóa đá suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Cụ Huang Yijun cho hay, bà mang thai vào năm 1948. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nói rằng, cái thai đã bị chết lưu trong bụng bà. Do không có tiền nên bà đã không phẫu thuật lấy cái thai ra mà cứ để nguyên như thế.

Cụ Huang Yijun đã mang thai trong suốt 50 năm

Chiếc thai hóa đá sau khi được phẫu thuật
Thai hóa đá là trường hợp cực kỳ hiếm trong y học. Việc này chỉ xảy ra khi bào thai đã chết, bị bao bọc bởi chất caxi và tồn tại trong bụng người mẹ.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load