Mới đây, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt tại biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.
Vào chiều ngày 13/11, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TP.HCM có mặt tại biệt phủ của bà Phan Thị Mai (SN 1975) – chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, nằm trong khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP.HCM) để thực hiện công tác nghiệp vụ.


Công an có mặt tại biệt phủ của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, căn biệt phủ này nằm trong khu dân cư yên tĩnh, được xây dựng trên diện tích khoảng 4.000m². Từ sáng cùng ngày, nhiều xe chuyên dụng chở lực lượng cảnh sát đã xuất hiện tại khu vực. Cảnh sát cơ động phối hợp cùng bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình làm việc.
Một số người dân sinh sống gần đó cho biết, lực lượng công an có mặt từ khoảng 8h sáng và đến đầu giờ chiều vẫn đang tiếp tục làm việc bên trong. Biệt phủ của vợ chồng bà Mai được xây dựng quy mô lớn, gồm nhiều dãy nhà bằng gỗ quý, thiết kế theo phong cách Á Đông, có hồ cá Koi, sân vườn và nhiều chi tiết trang trí công phu, lộng lẫy.
Cùng thời điểm, lực lượng công an đồng loạt tiến hành kiểm tra tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng và Nha Trang. Riêng tại TP.HCM, cảnh sát đã khám xét tòa nhà mang thương hiệu Mailisa tại địa chỉ 86 – 88 – 92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Theo người dân địa phương, khoảng 8h sáng, nhiều xe 16 chỗ chở lực lượng công an và cảnh sát cơ động dừng trước thẩm mỹ viện, sau đó tiến vào bên trong làm việc. Đến khoảng 12h30, công tác kiểm tra kết thúc, cơ quan chức năng mang theo một số thùng tài liệu rời khỏi hiện trường.
Thẩm mỹ viện Mailisa là một trong những thương hiệu làm đẹp được biết đến rộng rãi với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang, phun xăm thẩm mỹ… và từng thu hút lượng lớn khách hàng trong cả nước.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, hệ thống Mailisa liên tiếp bị phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, như cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép, hoặc quảng cáo vượt phạm vi được cấp phép.
Tháng 1/2024, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Mailisa số tiền 160 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, doanh nghiệp cho biết đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
Với quy mô đầu tư lớn và sức ảnh hưởng trong ngành làm đẹp, vụ việc liên quan đến hệ thống thẩm mỹ Mailisa đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời là bài học cảnh báo về việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động thẩm mỹ, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho khách hàng.
Nguồn: https://www.techz.vn/196-1125-5-hang-xom-he-lo-tin-nong-vu-gan-100-canh-sat-den-biet-phu-400m2-cua-chu-chuoi-tham-my-vien-mailisa-ylt667748.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load