Ngôi sao bóng chuyền Ran Takahashi thừa nhận từng vào khách sạn cùng diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, song khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.
Từ ngày 21/10, tờ Bunshun Online của Nhật Bản liên tục đăng tải loạt phóng sự điều tra gây xôn xao, cho biết chủ công 24 tuổi của đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản từng qua đêm với Saika Kawakita, và chỉ một ngày sau lại bị phát hiện xuất hiện tại cùng khách sạn với người mẫu Uka.

Tối 19/10, nhóm phóng viên của Bunshun tiếp tục ghi lại hình ảnh Takahashi và Uka gặp nhau ở Osaka – nơi anh đang sinh sống. Khoảng 19h, một chiếc taxi dừng trước khu căn hộ cao cấp của nam vận động viên. Ít phút sau, Takahashi rời nhà, lên xe đi trước, còn Uka lái xe riêng bám theo. Cả hai di chuyển đến một khu xông hơi sang trọng trong thành phố, ở lại khoảng hai giờ trước khi cùng trở về căn hộ của Takahashi.
Sáng hôm sau (20/10), khi Takahashi vừa kết thúc buổi tập và trở về nhà, phóng viên Bunshun tiếp cận để phỏng vấn. “Vâng, tôi gặp Uka hôm qua,” anh nói. “Chúng tôi chỉ là bạn, không có gì hơn. Tôi không xông hơi cùng cô ấy, chỉ ghé vào uống nước cùng nhóm bạn.”
Advertisements

Trước câu hỏi về việc qua đêm với Kawakita, Takahashi đáp: “Cô ấy là bạn, là đồng nghiệp. Chúng tôi chỉ nghỉ lại ở đó, thế thôi. Nếu muốn biết thêm, hãy hỏi công ty quản lý của tôi.” Khi phóng viên nhắc đến một nữ diễn viên JAV khác được cho là thân thiết với anh, Takahashi có phần lúng túng: “Cô ấy cũng chỉ là bạn. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp ở Tokyo, chứ không có gì đặc biệt.”
Phía công ty đại diện của Takahashi, Kawakita và Uka đều đưa ra phản hồi tương tự: “Các vấn đề đời tư thuộc quyền cá nhân của nghệ sĩ.”
Tuy nhiên, Bunshun nhận định lời giải thích của Takahashi “thiếu sức thuyết phục”. Tờ báo dẫn lời một nhân vật trong giới giải trí cho biết: “Ai cũng biết Takahashi đang hẹn hò với Uka. Cậu ấy thường xuyên tham gia các buổi gặp mặt nhóm.” Một phụ nữ từng tham dự một buổi tiệc có mặt Takahashi tiết lộ thêm: “Anh ấy từng nói mình rất thích một diễn viên phim người lớn. Có vẻ Takahashi quen biết khá nhiều người trong giới này. Mẫu bạn gái lý tưởng của anh là những cô gái dễ thương, có vóc dáng gợi cảm.”

Ran Takahashi, 24 tuổi, cao 1m88, nặng 84 kg, hiện là chủ công của tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản. Anh vừa được vinh danh Chủ công hay nhất tại giải AVC Champions League 2025. Không chỉ nổi bật với phong độ thi đấu ổn định, Takahashi còn là gương mặt được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, phong cách trẻ trung và sở hữu hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram.
Trong khi đó, Saika Kawakita, 26 tuổi, gia nhập ngành phim người lớn khi mới 18 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình trong sáng, đối lập với lĩnh vực cô theo đuổi. Hiện cô là một trong những ngôi sao JAV nổi tiếng nhất Nhật Bản, dẫn đầu doanh thu đĩa Blu-ray và thu hút hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram cùng 1,6 triệu trên X.
Cả hai từng bị Bunshun bắt gặp ra vào khách sạn cùng nhau. Ngoài Kawakita, Takahashi cũng từng bị đồn hẹn hò với một nữ diễn viên phim người lớn khác, còn người mẫu Uka được cho là bạn gái hiện tại của anh. Dù vậy, vận động viên 24 tuổi vẫn khẳng định tất cả “chỉ là bạn”.

Loạt bài điều tra của Bunshun Online hiện thu hút sự quan tâm lớn tại Nhật Bản, với mỗi bài viết đạt hàng triệu lượt đọc.
Nguồn: https://ghienbongda.vn/rung-dong-nam-than-bong-chuyen-chau-a-ngoai-tinh-voi-dien-vien-jav/?fbclid=IwY2xjawNmiQ5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFGSFVZeGVsSG45U2hBcHF4AR4ZSd880SSZyEHdQTvOpsFBn2abOb0o2hN0tT_FC9Fn9ei2oqaX9h0X-2MkYw_aem_6tUFtY1cO-20A9tVtb4S8Q
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load