Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xây dựng tình tiết bị đánh giá quá lố, biến nhân vật nữ chính của Phương Oanh trở thành bà mẹ gây tranh cãi.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là bộ phim làm lại từ tác phẩm 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, trong đó nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh đảm nhận) vốn là Cố Giai, người phụ nữ mạnh mẽ thông minh ứng xử khéo léo, hết lòng vì chồng con. Cô từng chịu sự tổn thương trong tình cảm nhưng kiên cường đứng lên làm lại từ đầu.
Điểm nổi bật của Cố Giai là yêu thương con, là hình mẫu của người phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc kinh doanh. Tuy nhiên, trong phiên bản Việt, Mỹ Anh bị xây dựng thành người luôn luồn cúi, muốn dựa vào mối quan hệ với các phú bà để giải quyết vấn đề cho công ty. Thậm chí, cô còn lợi dụng con trai để làm quen với quý bà tên Sương.
Dù con trai không thích môn thể thao pickleball, Mỹ Anh vẫn ép con tới sân tập để làm quen với mẹ con bà Sương. Chính điều này đã làm nảy sinh mâu thuẫn, gây tranh cãi giữa vợ chồng Mỹ Anh. Hải Đăng (Doãn Quốc Đam) cho rằng vợ ngày càng trở nên tham vọng, cảm thấy mệt mỏi thay con trai.
“Anh muốn em dừng lại tất cả việc van xin lạy lục người khác, em mệt nhưng con nó cũng mệt theo”.
Tuy nhiên, Mỹ Anh lại cho rằng hành động của cô xuất phát từ ý tốt. Cô khẳng định: “Không dừng lại được, anh biết tính em mà, em không chấp nhận an phận”.

Mỹ Anh ép con chơi thể thao để kết nối với phú bà khác.
Nhiều khán giả bình luận việc Mỹ Anh cố chấp làm quen với Sương đã khiến bản chất của nhân vật bị thay đổi. Từ người mẹ yêu thương con, đặt con lên hàng đầu, sẵn lòng đứng lên bảo vệ con, giờ đây Mỹ Anh lợi dụng con để đạt mục đích khác, bất chấp mong muốn của cậu bé. Việc kinh doanh của vợ chồng Mỹ Anh nên tìm cách khác để giải quyết thay vì dựa vào mối quan hệ xa xôi, thậm chí đẩy cả con trai ra hứng chịu hậu quả.
Bên cạnh đó, trong tập 20 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng xuất hiện nhân vật mới là Trường (Denis Đặng đóng) vào vai chủ thuyền du lịch, đại gia muốn cưa đổ Ngân (Việt Hoa diễn). Nhân vật này trong bản gốc có vẻ ngoài hào hoa giỏi ăn nói, toát ra khí chất thời thượng giàu có. Tuy nhiên, khán giả nhận xét Denis Đặng có vóc dáng nhỏ kém nổi bật, gương mặt thiếu tự nhiên và diễn xuất tệ. Chính vì vậy, vừa xuất hiện nhưng “Tổng tài Trường” đã nhận hàng trăm lời chê trên các trang truyền thông của VTV.
“Một Doãn Quốc Đam không hợp vai đã là quá đủ rồi giờ thêm cả Denis Đặng nữa, càng có lý do để khán giả chán phim”, “Chủ thuyền nhìn chán quá, muốn bỏ phim ngang”, “Ông chủ thuyền mặt đơ, mắt vô hồn”, “Gu của Ngân cũng mặn thật”, “Nhìn sang bản gốc đúng một trời một vực. Người ta nam tính sát gái bao nhiêu thì quay sang đây trông èo uột ẻo lả, chán bấy nhiêu. Quốc Trường đâu? Nhan Phúc Vinh đâu? Hà Việt Dũng đâu? Xuân Phúc đâu? Rồi cả cái anh đóng vai con bác Bơ nữa, cũng hợp vai hơn anh này”, “Mong nhân vật này miết, trời ơi thất vọng quá”, “Sở Khanh này khiến tôi không muốn bị lừa luôn”.

Nhân vật mới của Denis Đặng bị chê.

Khán giả thất vọng với cách lựa chọn diễn viên trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh
Khán giả cũng đánh giá trong bản gốc nam diễn viên Lương Chính Hiền không quá điển trai nhưng lịch lãm, ăn nói khéo léo, trong khi đó ở bản Việt Denis Đặng lần đầu đóng phim còn non kinh nghiệm, thêm vào đó là lời thoại tán tỉnh nhạt nhẽo kém duyên khiến người xem phản cảm.
Sau 20 tập, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang gây tranh cãi lớn về kịch bản. Các tình tiết bị kéo dài lê thê, nhân vật không có nhiều tính nhân văn, không gần gũi đời thường mà trở nên khó chịu.
30 chưa phải là hết bản gốc hay ở điểm các nhân vật đều rất chân thực, họ là những người phụ nữ bình thường đối mặt với khủng hoảng ở lứa tuổi 30 mà bất cứ cô gái nào cũng gặp phải. Câu chuyện hôn nhân, gia đình, sự nghiệp của họ mang lại sự đồng cảm sâu sắc với người xem. Khán giả yêu thích các nhân vật trong 30 chưa phải là hết vì thấy được chính mình trong câu chuyện của dàn nhân vật chính. Trong khi đó, bản Việt lại khiến tính cách của các nhân vật trở nên cực đoan, gây tranh cãi nhằm đẩy cao mâu thuẫn.

Vai diễn của Quỳnh Kool bị phản ứng mạnh vì quá điệu đà, ỷ lại, vô tư thiếu thực tế.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load