Mấy ngày qua, có nhiều thông tin trên mạng xã hội chia sẻ có hàng trăm người dân ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bị chết do mưa lũ. Tuy nhiên, lãnh đạo xã Hòa Thịnh nói rằng con số này là “thông tin thất thiệt”.
Sáng nay (22/11), nước lũ tại khu vực xã Hòa Thịnh (vùng rốn lũ thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, hiện là tỉnh Đắk Lắk) đã rút xuống, nhiều đoàn xe cứu trợ và phóng viên tác nghiệp đã vào được vùng rốn lũ này.

Đường vào xã Hòa Thịnh bị hư hỏng nặng sau mưa lũ.
Xã Hòa Thịnh là nơi bị ngập sớm, ngập sâu và cô lập kéo dài ở tỉnh Đắk Lắk. Từ tối ngày 20/11 đến nay, có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng nơi này có vụ sập nhà lầu làm hàng chục người đang trú lũ thiệt mạng và còn có thông tin cho rằng nơi đây có hàng trăm người chết.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân đi qua những vùng còn bị ngập trong xã.
Trao đổi qua điện thoại về thông tin đăng tải trên mạng xã hội có hàng trăm người người dân xã Hòa bị chết do mưa lũ trong mấy ngày qua, ông Phương Văn Lành – Bí thư Đảng uỷ xã Hòa Thịnh, khẳng định: Thông tin trên mạng xã hội có hàng trăm người dân xã Hòa Thịnh bị chết do mưa lũ trong mấy ngày qua là “thông tin thất thiệt”. Còn về việc vì sao xã Hòa Thịnh bị ngập nặng trong mấy ngày theo ông Phương Văn Lành là do “nước từ thượng nguồn sông Ba đổ về nhiều”.

Nước vẫn còn ngập trên đường vào thôn ở xã Hòa Thịnh.
Trong khi đó, ông Lê Chí Hoại – Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cũng cho biết: Thông tin xã Hòa Thịnh có hàng trăm người chết do mưa lũ là không chính xác. “Hiện nay có những thông tin trên mạng xã hội là xã Hòa Thịnh bị chết hàng trăm người, hay nhiều người trú trong nhà lầu gần chợ bị lũ làm sập chết là những thông tin giả, chưa được kiểm chứng. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước thông tin thất thiệt và chưa được kiểm chứng này”, ông Hoại cho hay.

Cổng trường tiểu học xã Hòa Thịnh đang bị ngập trong nước lũ.
Theo ông Lê Chí Hoại, trong xã Hòa Thịnh có các thôn bị ngập sâu trong mấy ngày qua gồm: Phú Phong, Mỹ Cảnh, Cảnh Thịnh, Mỹ Điền, Mỹ Hoà, Phú Diễn Trong… “Hiện nước lũ tại địa phương đang rút mạnh, nhưng thông tin liên lạc của người dân đang bị chia cắt do mất điện, mất sóng liên lạc. Xã cũng chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại về người và tài sản người dân vì chưa liên lạc được hết các trưởng thôn trong xã”, ông Hoại cho biết thêm.

Xe của một người dân xã Hòa Thịnh bị rơi xuống hố sâu khi đường sạt lở.
Hiện PV Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường các vùng bị ngập lụt tại xã Hòa Thịnh. Theo quan sát của PV sáng 22/11, xã Hòa Thịnh đang trong một khung cảnh hoang tàn sau trận lũ quét vừa qua. Một số khu vực trũng nước lũ vẫn chưa rút, một số tuyến đường còn bị ngập. Cây cối ven bờ lở nghiêng, cánh đồng hai bên đường thì ngập sâu. Các lực lượng chức năng và cứu trợ cũng đang có mặt tại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ lụt vừa qua.

Đường đi lại của người dân xã Hòa Thịnh gặp khó khăn khi bị hư hỏng do mưa lũ.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 20h tối ngày 21/11, mưa lũ trong những ngày qua đã làm 27 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương. Đợt lũ này cũng làm khoảng 150.000 nhà dân bị ngập sâu và tổng ước tính thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
https://soha.vn/lanh-dao-xa-hoa-thinh-len-tieng-ve-thong-tin-co-hang-tram-nguoi-chet-do-mua-lu-198251122101744334.htm
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load