Cả HLV Kim Sang-sik và Ha Hyeok-jun đều tỏ ra thận trọng trước trận mở màn bảng B SEA Games 33.
“Có câu ‘Nhân tại tố, Thiên tại khán’ – con người làm gì, Trời đều nhìn thấy. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị rất kỹ. Còn kết quả ngày mai hay những trận sau sẽ ra sao, có lẽ chỉ Trời mới biết”, HLV Ha Hyeok-jun của U22 Lào nói trong buổi họp báo vào chiều nay (2/12), một ngày trước trận gặp U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 33.

Hai HLV Kim Sang-sik và Ha Hyeok-jun có quan hệ khá thân thiết.
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp: “Tôi đã biết HLV Kim Sang-sik từ lâu. Ông ấy là một HLV giỏi và đã xây dựng một đội tuyển mạnh. Được đối đầu với đội bóng của ông ấy, tôi tin rằng đội tuyển Lào sẽ trưởng thành hơn”.
Nói về cơ hội cạnh tranh của U22 Lào, HLV Ha Hyeok-jun cho biết: “Về thể thức, chúng tôi thắng một và hòa là có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng. Con đường vào bán kết không dễ dàng. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và chuẩn bị tốt nhất có thể”.
Nhân dịp Quốc khánh Lào 2/12, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ mong muốn đội tuyển của mình sẽ thi đấu thật cống hiến để gửi tặng người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt.
“Lào là đất nước có khoảng 7-8 triệu dân, dân số có thể ít nhất trong khu vực, nhưng người hâm mộ bóng đá ở đây rất cuồng nhiệt. Người hâm mộ Việt Nam cũng yêu bóng đá không kém. Dù quy mô dân số hay đất nước có khác nhau, nhưng tình yêu bóng đá là như nhau. Hôm nay là Quốc khánh của Lào, tôi hy vọng chúng tôi có thể cống hiến những gì tốt nhất để mang lại một trận cầu hay”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ.

HLV Ha Hyeok-jun mong muốn cùng U22 Lào tạo nên những dấu ấn nhất định tại SEA Games 33.
U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ở trận mở màn bảng B vào chiều 3/12. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục tâm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.
“SEA Games là giải đấu rất quan trọng với Việt Nam. Ngày mai là trận đấu đầu tiên và cũng là trận rất quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ.
Đánh giá về đối thủ U22 Lào, HLV trưởng U22 Việt Nam tỏ ra thận trọng: “Hai đội đã gặp nhau nhiều lần. Lần gần nhất Việt Nam thắng 2-0, nhưng dưới thời HLV Ha Hyeok-jun, Lào đã tiến bộ rõ rệt. Ông ấy đã tạo ảnh hưởng lớn về lối chơi và tổ chức đội hình cho Lào. Tôi rất tôn trọng điều đó”.
HLV Kim Sang-sik cũng chia sẻ rằng U22 Việt Nam đã làm việc với mật độ rất cao trong thời gian qua nhằm chuẩn bị kỹ nhất cho SEA Games 33. “Chúng tôi rất bận rộn, cố gắng cải thiện để trưởng thành hơn từng ngày. Toàn đội chắc chắn muốn đạt kết quả tốt nhất ngày mai”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games ngay trong lần đầu tiên dự giải.
Trả lời câu hỏi về kỳ vọng tại SEA Games 33, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “U22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Ở Đông Nam Á, các đội đều có sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau góp phần giúp bóng đá khu vực phát triển”.
Trong lời nhắn gửi đến người hâm mộ Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi cảm ơn người hâm mộ dù trực tiếp đến SVĐ hay theo dõi qua truyền hình đã luôn ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại niềm vui và kết quả tốt nhất”.

Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ có vé vào bán kết.
Nguồn: https://soha.vn/sea-games-33-hlv-lao-muon-ngan-ngu-trung-quoc-nhan-nhu-dieu-dac-biet-truoc-ngay-dau-u22-viet-nam-198251202154641931.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load