Một khách sạn 5 sao ở Trung Quốc đã bị bỏ hoang đầy tiếc nuối vì số tiền bồi thường được đưa ra chưa đáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu.
Từ những năm 1960, chính phủ Trung Quốc quyết định đầu tư xây Hồ Hồng Thành – hồ nhân tạo nhằm cải thiện môi trường sinh thái và tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố Hải Khẩu. Đến những năm 1990, hồ mới được hoàn thiện, trở thành một trong những địa điểm cảnh quan quan trọng ở địa phương.
Theo kế hoạch, chính quyền địa phương còn dự định xây một “hòn đảo” ở giữa hồ, nhằm biến khu vực này thành công viên nước trong tương lai. Khi ngành du lịch địa phương bùng nổ, khu đất giữa hồ nhanh chóng trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Cuối cùng, vào năm 2002, một doanh nhân bí ẩn đã thành công thuê khu đất này từ chính phủ Trung Quốc với giá 4,5 triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng) trong vòng 5 năm. Người này lập tức xây dựng trên hòn đảo một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao tráng lệ, kỳ vọng thu hút lượng khách ổn định. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, khách sạn không đạt được doanh thu như mong muốn. Khi hợp đồng thuê đất 5 năm hết hạn, khu đất trên đã bị thu hồi.
Năm 2002, chính quyền địa phương tổ chức đấu thầu lại hòn đảo. Người trúng thầu là Qianxi Industrial, do một doanh nhân họ Lý làm chủ. Ông Lý mua lại quyền sở hữu hòn đảo từ chính phủ Trung Quốc với giá 15 triệu NDT (hơn 55 tỷ đồng). Trong đó, 5 triệu NDT (hơn 18 tỷ đồng) là vốn tự có, phần còn lại được doanh nhân này vay bên ngoài với lãi suất cao để “chốt đơn” nhanh chóng.

Ảnh: Baijiahao
Sau khi sở hữu hòn đảo, ông Lý bắt tay vào cải tạo và đưa khách sạn hoạt động trở lại. Ban đầu, việc kinh doanh có hiệu quả khiến doanh nhân này nhiều lần đề xuất mở rộng diện tích nhưng không được chấp thuận. Sau đó, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 ập đến, chuỗi vốn của Qianxi Industrial bị đứt, khiến các hoạt động kinh doanh khác của công ty cũng gặp khó khăn.
Không còn khả năng chi trả các khoản nợ vay trước đó, công ty này bị bên cho vay khởi kiện. Tòa án quyết định quyền sử dụng đất và quyền sở hữu khách sạn giữa hồ thuộc về bên cho vay. Khách sạn sau đó được đơn vị này mở rộng từ 6.500m² lên 20.000m², trở thành một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng trong vùng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các khu du lịch khác cùng chi phí vận hành cao khiến khách sạn dần ảm đạm.
Lúc này, công ty sở hữu khách sạn không còn hứng thú tiếp tục duy trì dự án. Do đó, khách sạn này đã bị bỏ hoang dù trước đó từng được xem là “hố vàng lộ thiên” giữa hồ Hồng Thành.
Năm 2019, chính phủ Trung Quốc tiến hành thu hồi đất và tái định cư, đề xuất mức bồi thường 120 triệu NDT (hơn 442 tỷ đồng) nhằm biến “hòn đảo” giữa hồ thành công viên nước. Tuy nhiên, công ty này không đồng ý và yêu cầu mức bồi thường 260 triệu NDT (hơn 959 tỷ đồng), vượt quá ngân sách của chính phủ Trung Quốc.
Sau nhiều lần đàm phán không thành, khu đất và khách sạn ở trên vẫn bị bỏ hoang cho tới ngày nay. Con đường duy nhất dẫn vào hòn đảo đã xuống cấp, việc tiếp cận khách sạn trở nên nguy hiểm, buộc chính quyền địa phương phải đóng cửa lối đi để đảm bảo an toàn cho người dân.
Nguồn: https://cafef.vn/chu-khoi-vang-lo-thien-20000m2-tu-choi-hon-442-ty-dong-tien-den-bu-khang-dinh-phai-959-ty-moi-ban-roi-nhan-cai-ket-e-che-188251015210030104.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load