Ngoài nỗi buồn không được ở cùng con gái chung với vợ 4 những ngày tháng cuối đời, Thương Tín còn có nỗi day dứt về một người con ông chưa từng gặp mặt, biệt vô âm tín ở nước ngoài.
Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời vào ngày 8/12 khiến nhiều người thương tiếc. Theo tờ Ngôi sao đưa tin, sau khi chia tay với người vợ kém hơn 30 tuổi, con gái ông ở với mẹ, thế nên khi ông qua đời đột ngột ở nhà mẹ ruột không được gặp con lần cuối, cũng không kịp dặn dò gì với người thân. Trước đó vào khoảng giữa tháng 11, người nghệ sĩ thân thiết với Thương Tín những ngày cuối đời đã chia sẻ trên tờ Dân trí rằng, nam nghệ sĩ đau buồn vì không gặp được con gái.
“Anh Thương Tín giờ rất khác, khoảng mấy tháng trở lại đây, anh buồn, hơi trầm cảm. Anh cũng suy sụp vì lâu không được gặp con gái”, nhạc sĩ Tô Hiếu nói với Dân trí. Ngoài lý do vợ chồng không hợp nhau, mâu thuẫn thì Thương Tín những tháng ngày cuối đời phải ngồi xe lăn nên không thể chủ động tìm thăm con gái dù sống cùng xã.

Thương Tín từng chia sẻ rất nhiều hình ảnh của con gái.
Ngoài con gái chung với người vợ kém tuổi thì trước đây, Thương Tín cũng từng tiết lộ nỗi day dứt về một người con khác ông chưa từng gặp mặt, biệt vô âm tín. Cụ thể theo tờ Nhịp Sống Việt, trước khi bước vào thời kỳ nổi tiếng, Thương Tín từng có mối tình sâu nặng với một phụ nữ tên Xuân – người được mô tả là vừa xinh đẹp vừa có điều kiện kinh tế. Hai người yêu nhau say đắm và thậm chí đã dọn về sống chung như vợ chồng.
Thế nhưng cuộc tình này rẽ sang hướng khác khi chị Xuân bất ngờ rời đi sau vài tháng chung sống, đúng lúc đang mang thai. Mãi lâu sau, cô mới quay trở lại tìm ông, thông báo rằng ông đã có một bé gái. Dù vậy, Xuân nhanh chóng quyết định sang Mỹ kết hôn với một kỹ sư và đưa con theo, không để lại bất kỳ sợi dây liên lạc nào. Kể từ đó, Thương Tín không còn biết thêm thông tin gì về người con gái đầu lòng. Việc mất dấu con ngay từ khi còn nhỏ đã trở thành nỗi trống trải và tiếc nuối lớn trong cuộc đời ông, mỗi khi nhắc lại đều không giấu được sự xót xa.

Nghệ sĩ Thương Tín.
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang và có đam mê nghệ thuật từ sớm. 13 tuổi, ông đã đi theo các gánh hát. Sau khi học tại Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, ông gia nhập nhiều đoàn kịch lớn và nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên sân khấu. Từ thập niên 1980, Thương Tín chuyển sang điện ảnh và trở thành một trong những tài tử nổi bật nhất màn bạc Việt Nam, ghi dấu với các vai như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn và Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp…
Trong sự nghiệp, ông tham gia gần 200 bộ phim, được nhớ đến bởi phong thái lãng tử và khả năng nhập vai mạnh mẽ. Những năm cuối đời, nam nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và tài chính.
Nguồn: https://soha.vn/xot-xa-con-gai-12-tuoi-khong-kip-gap-cha-lan-cuoi-va-noi-day-dut-cuoi-doi-cua-thuong-tin-198251209130338373.htm
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load