Lào Cai – Trường Họa Mi đề xuất xây dựng một công trình tưởng niệm các nhà hảo tâm vụ lật xe khiến 9 người trong đoàn từ thiện tử vong.
Nhà trường mong muốn xây dựng công trình tưởng niệm những nhà hảo tâm tử vong trong vụ tai nạn thương tâm khi đoàn từ thiện đến trao quà cho trường. Ảnh: Văn Đức
Sáng 29.12, trao đổi với Báo Lao Động, cô giáo Hà Thị Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết, nhà trường đang báo cáo, xin ý kiến chính quyền địa phương về việc xây dựng một công trình tưởng niệm các nhà hảo tâm trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người trong đoàn từ thiện tử vong.
Cô giáo Hà Thị Thanh Thủy cho biết thêm, kinh phí xây dựng được nhà trường lấy từ tiền hỗ trợ của anh Hà Ngọc Hùng (chồng nạn nhân Huỳnh Thị Anh Đào tử vong trong vụ tai nạn) trao cho nhà trường.
Theo Hiệu phó Trường mầm non Họa Mi, anh Hùng sau khi nhận tiền hỗ trợ của tỉnh Lào Cai và Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng lại cho nhà trường với mong muốn thực hiện theo tâm nguyện còn dang dở của vợ trước khi qua đời.
Điểm trường Tà Ghênh, nơi đoàn từ thiện dự kiến sẽ đến nấu ăn, trao quà. Ảnh: Văn Đức
“Đối với nhà trường là một sự việc rất đau buồn, xót xa. Tấm lòng của những nhà hảo tâm đối với trường và các em học sinh vùng cao là rất trân quý, nhà trường cũng muốn có những hành động để tưởng nhớ đối với công lao, đóng góp của mọi người”, cô Hà Thị Thanh Thủy cho biết thêm.
Cô Thủy tâm sự thêm, bản thân là một trong những người đi đón và dẫn đường cho đoàn từ thiện sáng 27.12, chứng kiến từ khi xe xuống dốc, va quệt hộ lan ven đường và tai nạn, đến hiện tại vẫn còn sốc và hoảng loạn.
“Khi đến đỉnh dốc, các cô vẫy tay ra hiệu cho bác lái xe đi chậm, chú ý đường xuống dốc dài, nhưng xe vụt qua, các cô gọi điện cho đoàn để nhắc nhở, nhưng không nghe máy. Sau đó thì vụ việc đau lòng xảy ra”, Phó Hiệu trưởng nghẹn ngào kể.
Khi đến hiện trường, mọi thứ tanh bành, xe bị lật úp, bẹp rúm, nhiều người nằm kẹt trong xe. Ngay lập tức, các cô giáo cùng người dân khẩn trương báo cáo chính quyền địa phương và hỗ trợ đưa người ra khỏi xe.
Anh Hà Ngọc Hùng (bên phải) trao số tiền 50 triệu đồng cho đại diện nhà trường, thực hiện tâm nguyện còn dang dở của người vợ. Ảnh: Hà Thắng
“Lúc đó tay chân bủn rủn, có bạn mình đưa ra ngoài rồi nằm lặng im tắt thở trên tay, xót xa vô cùng. Đến bây giờ vẫn không thể ngủ được, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh thương tâm đó”, cô Thảo nghẹn ngào.
Trước nỗi đau, mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại xã Phình Hồ (Lào Cai), Sở GDĐT tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân những tấm lòng nhân ái của đoàn.
Theo Sở GDĐT Lào Cai, đoàn thiện nguyện xuất phát từ mong muốn hỗ trợ học sinh vùng cao. Ngay khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và Trường Mầm non Họa Mi phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Hiện trường vụ lật xe khiến 9 người trong đoàn từ thiện tử vong. Ảnh: Văn Đức
Những phần quà chưa kịp trao đến tay các em học sinh, vương vãi trên đường sau vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đức
Trong thư, Sở bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước nghĩa cử thiện nguyện và chia sẻ với gia đình các nạn nhân trước mất mát quá lớn.
Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-lat-xe-9-nguoi-tu-vong-de-xuat-dung-cong-trinh-tuong-niem-cac-nan-nhan-1632700.ldo