Người này bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì vi phạm khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Mạnh Hiền – Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh (khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tiến Hảo – Kế toán của công ty, để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2023 đến 17/9/2025, Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh do Phạm Mạnh Hiền (sinh năm 1973, trú tại khu 9 Võ Lao, xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ) làm Giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng.
Trên các hóa đơn này, công ty ghi khống giá trị hàng hóa và dịch vụ với tổng số tiền 64 triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính 3,5 triệu đồng.
Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Bảo Khánh bị khởi tố để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Ảnh: CA
Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng nêu trên để phục vụ công tác điều tra.
Công an xã Đông Thành khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ, thuế, tài chính và kế toán; tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận, mua bán hóa đơn khống nhằm trục lợi.
Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và minh bạch hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
Nguồn: https://nguoiquansat.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-duoc-bao-khanh-250419.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load