![]()
Nam sinh lớp 7 (Trường THCS Đại Kim, Hà Nội) giật tóc, nhấn đầu, đẩy ngã cô giáo
Xung quanh vụ nam sinh lớp 7 tấn công cô giáo hiện vẫn thu hút nhiều ý kiến khác nhau. TS Phạm Thị Kim Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội) thể hiện quan điểm của mình về vụ việc này cũng như những quy định mới đây của Thông tư 19.
Xem xong clip cậu học sinh lớp 7 ở trường THCS Đại Kim – Hà Nội túm tóc, ghì cổ rồi quật ngã cô giáo chủ nhiệm xuống đất mà hàng triệu giáo viên trên cả nước bàng hoàng, đau xót và vô cùng giận dữ.
Chỉ trước đó ít ngày, Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 19) có hiệu lực từ 31/10/2025 ban hành với hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm.
Với quy định này nếu học sinh phạm tội nghiêm trọng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ cho học sinh viết bản kiểm hay sao? Mong các chuyên gia giáo dục cho ý kiến!
Với tư cách là một người đứng trong đội ngũ ngành giáo dục 34 năm, có nhiều nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức học sinh, tôi xin có mấy lời gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xử lý nghiêm minh trường hợp này để chữa cháy thì Thông tư 19 vừa ban hành đã sai rồi, sai cả trong lý luận và thực tiễn.
Hành động của cậu bé lớp 7 trường THCS Đại Kim đã mở toang cánh cửa sự thật về đạo đức của một bộ phận học sinh trong các nhà trường và là cú “phản đòn” đầu tiên cho quy định mới.
Nên nhớ một trong những nguyên tắc của giáo dục là khen thưởng phải đi đôi với kỷ luật, trừng phạt thích đáng mới giáo dục được học sinh. Sự nuông chiều và thiếu sự răn đe, trừng phạt sẽ sản sinh ra kẻ vô ơn, thiếu đạo đức, vô trách nhiệm, thậm chí sẽ rơi vào tù tội!
Nhà giáo dục Anton Makarenko, người Ukraine, sau 34 năm cống hiến cho giáo dục, đã nói: “Trong giáo dục mà loại bỏ các hình phạt là sự thể hiện chủ nghĩa nhân đạo giả dối. Nhân đạo không phải là sẵn sàng bỏ qua những cái sai, cái xấu xa của học sinh mà vẫn phải đấu tranh đến cùng để loại bỏ nó với một niềm tin nhất định rằng học sinh sẽ tiến bộ”.
Danh ngôn xưa cũng có câu: “Thương cho roi cho vọt….”, “Khoan dung với cái ác là đẩy người lương thiện đến chốn tai ương”. Chuyên gia giáo dục hàng đầu Trung Quốc Tiền Văn Trung đã nói rằng: “Nền giáo dục hiện nay ở Trung Quốc đang thụt lùi vì sự nhượng bộ con trẻ của chính phụ huynh và nhà trường”. Ông cho rằng, không đánh, không mắng, không trừng phạt sẽ không có những học sinh ưu tú…
Cái lỗi dạy dỗ học sinh mà không đi với những hình phạt nghiêm khắc sẽ phá hủy tương lai của một xã hội. Không thể có cái gọi là giáo dục vui vẻ, dạy học vui vẻ được đối với học sinh được coi là bất trị, mang danh “con ông trời”…
Điều này cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý giá trong giáo dục học sinh. Bên cạnh việc cảm hóa bằng tình thương, thì rất cần có những hình phạt nghiêm khắc…
Xin hãy trả lại “cái roi” cho người thầy để giáo dục học sinh hư bằng kỷ luật tích cực và cái tâm cảm hóa của người thầy.
Nếu ngày hôm nay, trong các nhà trường của chúng ta buộc giáo viên phải khoan dung với cái ác, với những hành vi sai trái, vô đạo đức của học sinh theo yêu cầu nhân văn là không sử dụng bất cứ hình phạt nào thì đó là sự hủy hoại tương lai của chính các em.
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load