Đám tang của diễn viên Thương Tín ở quê nhà Phan Rang không chỉ vắng người viếng còn yên tĩnh lạ thường.
Sau thời gian điều trị bệnh, diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50′ ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi.
Đám tang của Thương Tín diễn ra trong căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang, Khánh Hòa.
Có mặt từ 4h sáng, nhạc sĩ Tô Hiếu nói với VietNamNet muốn phụ gia đình Thương Tín lo hậu sự, “giúp cho trót” nam diễn viên lần cuối cũng như chia sẻ với con trai ông là anh Thanh Tùng.
Người thân Thương Tín làm đám tang nhỏ gọn khoảng 4 mâm cỗ, hình thức đơn giản. Bắt đầu từ 8h sáng nay, đám tang khá vắng lặng, chỉ vài lượt người đến viếng, có lúc gia đình ngồi hàng giờ không làm gì.

“Không phải hàng xóm, dân địa phương lạnh lùng với anh Tín mà theo tôi được biết, phần lớn người dân đang đi làm, nhất là hôm nay không phải cuối tuần. Buổi tối, họ sẽ đến viếng đông hơn”, Tô Hiếu nói.
Các em, con trai và con gái Thương Tín đều bần thần, buồn bã. Tuy nhiên, họ không có nhiều kết nối với nhau nên hầu như hỏi gì trả lời nấy, ngoài ra không chia sẻ thêm. Vì vậy, đám tang yên tĩnh lạ thường.
Khoảng 6h, chị Bùi Kim Chi – vợ cũ Thương Tín – đưa con gái tới viếng ông. Cháu Thạch Thảo (11 tuổi) vuốt mắt cha, thay đồ tang và hành lễ trước linh cữu ông; sau đó được mẹ đưa về. Suốt thời gian đó, chị Chi chỉ ở ngoài dõi theo con gái.


Đám tang có phần yên tĩnh. Ảnh: Tô Hiếu
Những ngày cuối đời, diễn viên Thương Tín hiếm khi nói chuyện, có dấu hiệu bị trầm cảm. Thỉnh thoảng, ông nói 1-2 câu với người thân xoay quanh chuyện sinh hoạt hàng ngày, không để lại di ngôn hay tâm nguyện gì.
Mẹ diễn viên Thương Tín năm nay ngoài 90 tuổi, bị lẫn nặng. Lúc tỉnh táo, bà từng nói với Thương Tín: “Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau”.
15h ngày mai 10/12, người thân đưa linh cữu của diễn viên Thương Tín đi an táng ở nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).
“Đám tang anh Tín chỉ khoảng 1 ngày rưỡi, sau đó làm lễ động quan cho kịp ngày đẹp. Gia đình chỉ làm đơn giản, gọn gàng và không tổ chức thêm sự kiện nào ở TPHCM”, Tô Hiếu cho hay.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/dam-tang-vang-lang-va-cau-noi-xot-xa-tu-me-ngoai-90-tuoi-cua-thuong-tin-2470818.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load