Thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển gây sốt với vibe ông bố dịu dàng mùa thu.
Mới đây, một đoạn video ngắn chỉ vài chục giây ghi lại khoảnh khắc doanh nhân Đỗ Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc SHB, con trai cả của bầu Hiển – ngồi trên xế hộp ăn sáng cùng hai con nhỏ là bé Gấu và bé Thỏ – đang viral trên MXH và hút cả triệu lượt xem. Không phải cảnh xa hoa hay hào nhoáng, mà chỉ là ba bố con chia nhau một gói xôi ruốc vừng giản dị, nhưng lại khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: “Hoá ra người giàu cũng như chúng ta thôi!”.
Trong clip, Đỗ Quang Vinh diện bộ vest tối màu lịch lãm, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt được cài khuy gọn gàng – phong thái chuẩn doanh nhân bận rộn buổi sáng. Bên cạnh, hai con của anh – bé Gấu mặc áo trắng viền xanh và bé Thỏ trong chiếc áo đồng phục xanh nước biển – trông vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn. Cả ba ngồi trên xế hộp, ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ qua cửa kính, tạo nên khung cảnh ấm áp, bình yên đến lạ.
![]()
Thiếu gia nhà bầu Hiển ăn chung gói xôi cùng 2 con gây sốt cõi mạng
Khi thiếu gia Đỗ Quang Vinh mở gói xôi, hai bé háo hức quan sát, vừa tò mò vừa lễ phép. Ông bố trẻ đặt câu hỏi về những hoạt động ở trường, hai bé con trả lời ngoan ngoãn khiến anh mỉm cười. Cậu cả nhà bầu Hiển nhẹ nhàng gật đầu rồi bón cho con từng miếng xôi nhỏ. Bé Gấu cũng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bố. Cả khung hình toát lên sự thân mật, gần gũi.
Điều khiến dân mạng thích thú là dù xuất thân trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, Phó tổng nhà bầu Hiển vẫn giữ phong cách sống cực kỳ giản dị. Không phải cà phê sang chảnh hay bữa sáng cầu kỳ, anh chọn ăn xôi ruốc vừng gói lá chuối, món ăn thân thuộc với bao người Việt để chia sẻ cùng các con. Nhiều người bình luận vui: “Hai bé yêu thế, cứ nhìn chằm vào nắm xôi”, “Người đẳng cấp ăn xôi cũng chill. Như mình nhá, nhanh còn lấy sức đi làm”, “Thật ra anh em nhiều tiền bữa sáng không khác tôi mấy đâu nhỉ”, “Sáng mai ăn xôi cho giống người giàu thôi chứ không ăn phở nữa”, “Như vậy mình nghèo đi làm sáng ngày ra ăn xôi, không phải e ngại nữa rồi. Họ giàu cũng ăn xôi giống mình”, “Thì ra người giàu họ cũng ăn xôi bốc như tôi, mà nhà tôi còn mỗi người 1 gói cơ”, “Người giàu cũng ăn xôi buổi sáng như tôi, mà khác cho chút là tôi lại ngồi lề đường ăn chứ không có ô tô mà ngồi ăn. Thế tôi vẫn nghèo”, “Giàu mà dạy con giản dị thật, ưng quá”,...
Trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên hai con: từ cảnh đưa con đi học, dạy con chào hỏi, đến những cuộc trò chuyện nhỏ trên xe. Mỗi video đều lan tỏa năng lượng tích cực, ấm áp và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Không cần siêu xe tiền tỷ hay những buổi tiệc sang trọng, chỉ với một gói xôi ruốc vừng buổi sáng, ba bố con Đỗ Quang Vinh đã khiến dân mạng phải mỉm cười. Bởi hóa ra, đằng sau danh xưng “thiếu gia nhà bầu Hiển” là một người cha điềm đạm, tình cảm – và một gia đình nhỏ giản dị mà hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ.

Ra ngoài Đỗ Quang Vinh là tổng tài nghìn tỷ nhưng về nhà anh cực giản dị

Nguồn: https://kenh14.vn/13-trieu-nguoi-xem-pho-tong-nha-bau-hien-an-chung-goi-xoi-ruoc-cung-cac-con-nguoi-giau-cung-giong-chung-ta-thoi-215251028114918945.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load