Ngay sau khi vụ việc trở nên ồn ào, kẻ lạ mặt đã ẩn đi toàn bộ các bài đăng trên trang cá nhân sử dụng tên và hình ảnh của HLV Nguyễn Hữu Thắng.
Mới đây, người hâm mộ bóng đá Việt Nam bỗng xôn xao về một tài khoản facebook có tên “Nguyen Huu Thang”, sử dụng hình đại diện là ảnh của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đưa ra bình luận tục tĩu để đáp trả lại một CĐV.
Đoạn bình luận này nhanh chóng được chia sẻ rộng trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi, tài khoản facebook nói trên do một kẻ lạ mặt mạo danh, chứ không phải do HLV Nguyễn Hữu Thắng lập nên và sử dụng.

Tài khoản giả mạo HLV Hữu Thắng để lại bình luận tục tĩu. Dù sau đó kẻ này đã xóa bình luận nhưng dân mạng đã nhanh tay chụp màn hình lại.
Đáng nói, ngay sau khi để lại bình luận tục tĩu và khiến hình ảnh này lan truyền đến nhiều nơi, kẻ giả mạo kia đã nhanh chóng xóa bình luận, ẩn toàn bộ các bài đăng, đồng thời chuyển tài khoản facebook “Nguyen Huu Thang” về tình trạng “khóa bảo vệ an toàn”.
Tuy nhiên không khó để tìm ra những dấu tích mà kẻ giả mạo này đã để lại. Theo đó, tài khoản facebook “Nguyen Huu Thang” mới được lập từ ngày 25/9/2025. Trong những ngày vừa qua, kẻ đứng sau tài khoản này liên tục đăng tải những hình ảnh cũ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, kèm theo đó là những dòng mô tả với từ ngữ thường được những người trẻ dùng mạng xã hội sử dụng.
Bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định mình không liên quan đến tài khoản facebook nói trên. Bản thân vị chiến lược gia 53 tuổi lâu nay khá kín tiếng, ít xuất hiện trong các hoạt động của bóng đá Việt Nam.

Tài khoản giả mạo chỉ mới được lập cách đây hơn 2 tuần, sử dụng ngôn ngữ khá lạ lẫm so với người ở tuổi U60 như HLV Hữu Thắng. Số điện thoại được kẻ này đăng lên cũng không phải của cựu HLV tuyển Việt Nam.

Khi câu chuyện trở nên ồn ào, kẻ giả mạo đã ẩn toàn bộ các bài đăng trước đó, khóa bảo vệ trang cá nhân.
Thời gian qua, nhiều người đã trở thành nạn nhân của những trang facebook giả, lừa đặt phòng khách sạn, bán khóa học, mua bib tham dự giải marathon….
Vụ việc này một lần này là bài học cảnh giác cho người dùng mạng xã hội. Tất cả cần hết sức cảnh giác khi tiếp cận thông tin, tránh gặp phải sự cố đáng tiếc, bởi nếu không bị phanh phui, khó có thể lường trước kẻ mạo danh có ý định gì với tài khoản giả mạo người nổi tiếng.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load